Vĩnh Long: Thành lập “Tổ đi chợ thay” hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách

GD&TĐ - Kể từ 0 giờ ngày 2/8, người dân TP Vĩnh Long không được tự ý đi chợ, thay vào đó “Tổ đi chợ thay” sẽ hỗ trợ người dân mua lương thực, thực phẩm và các hàng hoá thiết yếu khác

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trước đây, UBND TP Vĩnh Long đã phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn và ngày lẻ cho người dân trên địa bàn thành phố và yêu cầu người dân hạn chế ra đường, nếu không thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND TP Vĩnh Long yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách giữa người với người, nhà với nhà, tổ với tổ... 

Người dân tuyệt đối không rời khỏi nhà, chỉ rời khỏi nhà khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Kể từ 0h ngày 2/8 đến 15/8, UBND 11 phường sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý không để người dân tự ý đi chợ. Trường hợp người dân có nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu thì đăng ký thông qua “Tổ đi chợ thay”, sau đó hàng hóa sẽ được mang đến tận nhà.

UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các phường khẩn trương lập danh sách “Tổ đi chợ thay" báo cáo về UBND thành phố, để tiêm ngừa vắc xin cho các thành viên trong tổ.

Trong ngày 1/8, UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ ngày 02/8 đến hết ngày 15/8.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.