Những vườn mận ở vùng núi Tây Bắc ngày nối ngày đua nhau khoe sắc. Không gian lung linh, huyền diệu như thể “bồng lai tiên cảnh” được làm nên từ những sắc trắng tinh khôi ấy lại mê hoặc, giục bước bao người.
Chẳng ngại ngần đường xa, gập ghềnh, ngay từ những ngày đầu xuân, nhiều du khách ở mọi vùng miền đất nước đã cùng tìm về Sơn La, Lào Cai… để bước vào “cõi mộng”. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thư thái dạo bước, ngắm nhìn những đóa hoa xinh xinh, trắng ngần rung rinh trước gió xuân rồi thả hồn dệt bao giấc mơ của hôm qua và cả ngày mai.
Và đương nhiên không thể thiếu những tấm hình ghi lại phút giây lãng mạn, thơ mộng, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên của mỗi người. Để không bị lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp mà sắc nét ấy, ai cũng chuẩn bị cho mình không chỉ là các trang phục duyên dáng, tôn sắc vóc, mà còn thuê những tay thợ ảnh bấm máy, chứ đâu chỉ là những cái chớp của smartphone.
Rồi thì những trải nghiệm dưới vòm hoa mận ấy được người người khoe trên mạng xã hội sao mà quyến rũ, mời gọi những bước chân. Thế là, mỗi độ xuân về, Tây Bắc lại trở thành nơi hò hẹn cho những tâm hồn muốn được thưởng ngoạn, trải nghiệm cùng cái đẹp tinh khôi.
Những chủ vườn lại hăm hở, chăm chỉ vun xới cho cây tươi tốt rồi bung hoa, dâng hiến cho đời. Nhờ đó, du lịch vùng đất này thêm phát triển, sau những cánh đồng hoa tam giác mạch rồi mùa lúa chín trên cánh đồng bậc thang… Thật mừng xiết bao!
Vậy nhưng, vẫn còn đó một số du khách ý thức kém, có những hành vi xấu xí, gây hại cho không gian phát triển du lịch. Đó là việc họ đứng dưới thậm chí có người còn trèo cả lên cây để đu cành cho hoa rụng rồi chụp, quay hình.
Không thể gọi đó là hành vi tự phát chỉ nghĩ đến làm sao có được tấm hình sinh động, huyền diệu mà “quên” mất nó không chỉ rất phản cảm, mà còn khiến vào mùa thu hoạch tới, những cây mận không may bị rung mạnh như thế sẽ khó lòng trĩu quả.
Cũng vì, những vụ việc chỉ vì một tấm hình đẹp mà có ứng xử thiếu văn minh như chen lấn xếp hàng, tràn vào luống hoa, vít cành, dẫm lên hoa… từng xảy ra ở các lễ hội, festival, chợ hoa, vườn cây ăn trái, nơi công cộng và luôn bị cộng đồng lên tiếng phê phán mạnh mẽ.
Thế nên, đây là sự cố tình lờ đi quy định của chủ vườn hay bất chấp sự lên án từ xã hội của một số người. Để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, họ lợi dụng việc chủ vườn khó có thể kiểm soát không gian rộng mà hành động. Nhưng rồi, họ bỗng quên vẫn còn đó sự giám sát của cộng đồng.
Có gợi ý rằng, để hạn chế các hành vi đó thì nên chăng chủ vườn rào lại, chỉ chừa khoảng nhỏ tham quan, chụp ảnh? Đó có thể là giải pháp mà các chủ vườn tính tới song có lẽ là cực chẳng đã. Và điều đó cho thấy, chính sự thiếu ý thức của một số du khách đã tự lấy đi khoảng không gian tự do thưởng ngoạn hương sắc thiên nhiên cho mình! Vậy nên, hãy biết xấu hổ và đừng bao giờ có hành vi phản cảm như thế nữa.