Hàng loạt tướng Iran thiệt mạng ở Syria

GD&TĐ - Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi thuộc IRGC nằm trong số những người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Damascus hôm 1/4/2024.

Lực lượng chức năng làm việc tại một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích ở Damascus, Syria, ngày 1/4/2024
Lực lượng chức năng làm việc tại một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích ở Damascus, Syria, ngày 1/4/2024

Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong một cuộc không kích được cho là của Israel nhằm vào Damascus, Syria.

Theo Hãng thông tấn Ả Rập Syria (SANA), vụ tấn công hôm 1/4/2024 đã phá hủy một tòa nhà cạnh đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria khiến ít nhất 6 thành viên của IRGC thiệt mạng.

Truyền thông Iran xác định tòa nhà là lãnh sự quán Iran và là nơi ở của đại sứ.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran xác định, tướng Zahedi - chỉ huy cấp cao trong lực lượng Quds của IRGC, nằm trong số những người thiệt mạng. Người cấp phó của ông được cho là cũng đã thiệt mạng.

Theo phóng viên Reuters ở Damascus, lãnh sự quán đã bị phá hủy nặng nề.

Theo các chuyên gia, hoạt động mới nhất này của Nhà nước Do Thái cho thấy “sự leo thang xung đột rõ ràng đáng kinh ngạc ở Trung Đông. Điều này khiến Iran không thể “khoanh tay đứng nhìn”, chắc chắn họ sẽ có phương cách đáp trả tương xứng.

Theo truyền thông Iran, cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc là do Israel gây ra nhằm vào lãnh sự quán là "vi phạm tất cả các công ước quốc tế". Tehran sẽ buộc Tel Aviv phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ.

Reuters dẫn lời Đại sứ Iran tại Syria cho biết: “Phản ứng của chúng tôi sẽ rất khắc nghiệt".

Israel chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến cuộc không kích. Tây Jerusalem hiếm khi thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào Syria, điều mà Damascus liên tục tố cáo là vi phạm chủ quyền của mình.

Quds là lực lượng tình báo quân sự và hoạt động đặc biệt của IRGC. Tướng Zahedi được cho là phụ trách các hoạt động của mình ở Syria và Lebanon.

Cựu chỉ huy nổi tiếng nhất của IRGC, tướng Qassem Soleimani, đã bị một máy bay không người lái của Mỹ ám sát vào tháng 1/2020 khi ông đang thăm Baghdad, Iraq.

Một chỉ huy khác của lực lượng Quds, tướng Razi Mousavi, đã bị sát hại ở Damascus vào tháng 12 năm ngoái, cũng bởi một cuộc không kích của Israel mà không được chính thức thừa nhận.

Iran cũng đã cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công vào thủ đô Damascus của Syria ngày 20/1/2024, khiến 5 thành viên IRGC thiệt mạng, trong đó có người đứng đầu bộ phận tình báo của IRGC.

Cuộc tấn công ngày 20/1 là vụ ám sát có chủ đích lần thứ hai nhằm vào nhân vật cấp cao của Iran ở Syria trong vòng chưa đầy một tháng.

Iran và Israel được biết đến là kẻ thù không đội trời chung trong khu vực. Trong hơn một thập kỷ nội chiến ở Syria, Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích, chủ yếu nhắm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria.

Cường độ tấn công càng gia tăng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.

Sắc xuân Tây Nguyên trong cuốn sách 'Kho báu mùa Xuân'. Ảnh: NXB Kim Đồng - Hoàng Anh

Từ trang sách: Gặp Tết thân thương

GD&TĐ - NXB Kim Đồng tiếp tục mời bạn đọc 'Nhâm nhi Tết Bính Ngọ' bằng những truyện ngắn, tản văn, thơ, khảo cứu lịch sử, âm nhạc, mỹ thuật.