Cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục cướp đi sinh mạng của lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm nhiều cựu chiến binh Mỹ, số phận của họ đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông phương Tây.
Tờ báo The Times của Anh mới đây đã đăng một bài viết làm sáng tỏ sự tham gia của công dân Mỹ trong cuộc xung đột, bao gồm cả vai trò của họ trong hàng loạt cuộc tấn công vào khu vực Belgorod năm 2023.
Theo tờ báo, một số chiến binh này đã hoạt động dưới vỏ bọc của cái gọi là "Quân đoàn Tự do của Nga" và "Quân đoàn Tình nguyện Nga", mà bị Nga coi là các nhóm khủng bố.
Những người khác đã gia nhập "Quân đoàn Belarus" - một đơn vị được thành lập với sự hỗ trợ của Tổng cục Tình báo (GUR) của Ukraine.
Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề và sự thất vọng, khiến họ nghĩ đến nhu cầu ngừng bắn.
Một cựu chiến binh người Mỹ tham gia chiến đấu đã chia sẻ những ký ức của mình về nhiệm vụ đã biến thành thảm kịch với tờ The Times.
Theo lời kể của cựu chiến binh này, hoạt động mà ông tham gia đã trở thành thảm họa đối với công ty của ông.
"Chúng tôi phải rút lui, mất 90% quân số, chủ yếu là do bị thương", ông nói, mô tả cảnh hỗn loạn trên chiến trường.
Trong một câu chuyện khác, một quân y người Mỹ đã kể lại khoảnh khắc khắc sâu trong ký ức của mình: "Tôi nhìn cây hoa hướng dương mọc trên đám cỏ dại và giữ chặt vết thương của người bạn Dubs. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tất cả chúng tôi sẽ bị chảy máu và chết ở đây".
Những thông tin này tiết lộ sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột, và chứng minh quy mô tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như lính đánh thuê nước ngoài.