Hãng bay làm khó khách bằng một câu hỏi

Câu hỏi của hãng hàng không Mỹ đã khiến khách hàng dở khóc dở cười vì không biết trả lời sao cho đúng.

JetBlue đã đưa ra một câu hỏi mà nhiều khách hàng cho rằng rất khó để trả lời. Ảnh: Twitter.
JetBlue đã đưa ra một câu hỏi mà nhiều khách hàng cho rằng rất khó để trả lời. Ảnh: Twitter.

Hãng hàng không giá rẻ JetBlue của Mỹ giữa tháng 11 đã khiến dư luận quan tâm khi đặt câu hỏi bảo mật, để xác định danh tính trong quá trình đăng nhập vào trang web: "Tên của đứa trẻ mà bạn thích là gì?".

Câu hỏi này khiến nhiều khách hàng không hài lòng. Bởi phần lớn cha mẹ đều không thích phải chỉ ra tên của đứa con mà mình thích hơn đứa còn lại. Nhưng trong câu hỏi bảo mật này, hãng bay buộc họ phải lựa chọn điều đó.

Một nữ hành khách đến từ Arizona, Mỹ đã đăng câu hỏi của hãng bay lên Twitter với chú thích: "Hãng bay thật độc ác vì điều này". JetBlue cũng nhanh chóng hồi đáp dòng trạng thái đó của khách hàng: "Trả lời đi, bạn biết là bạn có một cái tên mà". Câu trả lời này nhận được hơn 1.600 lượt tương tác và hàng trăm hồi đáp của độc giả. 

"Câu trả lời của tôi là: Sở thích của tôi thay đổi liên tục", một người viết. Người khác bình luận: "Nếu tôi thích con của người khác hơn thì sao", "Tên của con chó mà tôi yêu thích nhất thì có được tính không?"...

Trả lời cho câu hỏi có thể thay bằng tên thú cưng, hãng bay cho biết họ chấp nhận nhưng sẽ phải cung cấp cho khách hàng một biệt danh sau đó.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tên lửa ICBM Hwasong 15 của Triều Tiên.

Báo Mỹ viết về bóng ma hạt nhân

GD&TĐ - Theo Wall Street Journal, căng thẳng toàn cầu gây lo ngại lớn nhất về bóng ma hạt nhân kể từ sau Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Minh họa/INT

Chốt mục tiêu tấn công

GD&TĐ - Khu vực Trung Đông vẫn chưa hết thấp thỏm về màn trả đũa của Israel nhằm vào Iran trong khi Tel Aviv tuyên bố đã chốt mục tiêu.

Các trường đại học Australia mất đi sức hút trên thị trường quốc tế.

Đại học Australia tụt hạng

GD&TĐ - Giáo dục đại học Australia có nguy cơ giảm cạnh tranh vì gần một nửa ngành học nước này tụt hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025.