Hạn cuối cho SIM rác

GD&TĐ - Cục Viễn thông, Bộ TT&TT vừa triển khai một số nội dung liên quan đến việc quản lý SIM điện thoại di động của các nhà mạng.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Theo đó, đến ngày 31/3 là thời hạn cuối cùng để các thuê bao phải có thông tin đúng quy định và trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi đối soát.

Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động phải rà soát, đối chiếu các thuê bao để chấn chỉnh cho trùng khớp với thông tin dữ liệu đã đăng ký nếu chưa chính xác.

Như vậy, theo tinh thần trên đây, các thuê bao được gọi là “SIM rác” từ sau ngày 31/3 sẽ hết đất sống nếu các doanh nghiệp viễn thông chấp hành nghiêm quy định của Cục Viễn thông.

Tuy nhiên, người dân chưa tin tưởng hoàn toàn vào các văn bản quy định của cơ quan quản lý vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu, các nhà mạng “ra roi” với SIM rác nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Động thái này vốn dĩ bị xem là chẳng khác nào một giải pháp tạm thời nhằm đối phó với cơ quan quản lý chứ không phải thực chất.

Chính vì lợi nhuận rất ích kỷ của mình mà suốt trong một thời gian dài, các nhà mạng “thả nổi” để SIM rác hoạt động tự do, bất chấp tác hại rất lớn đến nhiều người.

Rất khó có thể bào chữa rằng, SIM rác đã vượt tầm kiểm soát của các nhà mạng mà chỉ có thể nói rằng, nhà mạng đã du di để SIM rác tác oai tác quái gây bao phiền toái cho người dân.

Ai cũng biết, muốn dùng SIM của một nhà mạng nào đó, người mua phải xuất trình đủ các loại giấy tờ, chẳng khác nào đi mở tài khoản ngân hàng. Các đại lý sẽ kiểm tra thông tin mà khách hàng buộc phải đưa ra, khi nào đầy đủ và hợp lệ thì mới bán SIM.

Nghĩa là, ai là chủ của SIM điện thoại đều có tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Nhà mạng đã “nắm trong tay” thì không thể nói là “không biết” nếu như có khách hàng thắc mắc về tình trạng “thả bom” từ một số máy nào đó do mạng mình quản lý.

Đa số những ai dùng điện thoại di động đều ít nhất một vài lần bị quấy rầy từ một số máy lạ hoắc nào đó. Không mời mua bảo hiểm, chơi chứng khoán hoặc mua thuốc chữa trĩ thì cũng bị chửi bậy nếu mình có một mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” nào đó với người đang gọi.

Thế nhưng, khi bạn gọi đến tổng đài hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà mạng thì sẽ được trả lời: “Chúng tôi không thể tiết lộ nhân thân người gọi cho bạn được”! Hoặc: “Chúng tôi chỉ có thể khóa số máy đó để họ không gọi được cho bạn nữa mà thôi”.

Thế nhưng, chỉ cần 30 giây sau, bạn cũng sẽ nhận những cuộc gọi tương tự với nội dung tương tự bằng một số máy khác, cũng của nhà mạng đó!

Trước tình trạng quá lộn xộn từ các SIM rác, cơ quan chủ quản buộc phải ra tay. Hy vọng lần này là dẹp thật, chứ không phải để xoa dịu dư luận đang rất bất bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ