Hai ngôi nhà nhân ái do các chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ góp công triệt phá nhóm khủng bố trụ sở UBND xã ở Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) các chiến sĩ CSCĐ còn hỗ trợ an sinh xã hội cho bà con nơi đây.

Bàn giao ngôi nhà nhân ái cho hộ ông Y Thĩ Bkrông (ảnh: Thành Tâm).
Bàn giao ngôi nhà nhân ái cho hộ ông Y Thĩ Bkrông (ảnh: Thành Tâm).

Chiều 17/8, tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và huyện Cư Kuin đã tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà nhân ái cho 2 hộ gia đình khó khăn.

Đây là 1 trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động phối hợp thực hiện an sinh xã hội giữa Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ và Huyện đoàn Cư Kuin.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (ảnh: Thành Tâm).

Các đại biểu tham dự buổi lễ (ảnh: Thành Tâm).

Tham dự có Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ; Thượng tá Diêm Công Toàn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên; bà Phúc Bình Niê KĐăm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin; ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Thành Tâm).

Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Thành Tâm).

Theo đó, sau hơn 1 tháng thi công, 2 ngôi nhà cấp 4 khang trang đã được đại diện 2 đơn vị, 2 gia đình và địa phương làm lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Cụ thể, tại xã Ea Tiêu, ngôi nhà nhân ái được trao cho hộ ông Y Khôl Ktla (trú tại buôn Tiêu). Tại xã Ea Ktur, ngôi nhà nhân ái được trao cho hộ ông Y Thĩ Bkrông (trú tại buôn Plei Năm).

Bàn giao ngôi nhà nhân ái cho hộ ông Y Khôl Ktla (ảnh: Thành Tâm).

Bàn giao ngôi nhà nhân ái cho hộ ông Y Khôl Ktla (ảnh: Thành Tâm).

Xúc động khi được nhận ngôi nhà mới, đại diện 2 gia đình gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, lãnh đạo địa phương, đặc biệt là các chiến sĩ CSCĐ và đoàn viên thanh niên tại địa phương.

Không thể tự đứng dậy vì bị tai biến, ông Y Khôl Ktla vẫn tha thiết nhờ người thân dìu ra chứng kiến giây phút bàn giao ngôi nhà mơ ước của gia đình.

"Vui lắm, cảm ơn tất cả, cảm ơn Đảng, cảm ơn cán bộ chiến sĩ công an, cảm ơn thanh niên. Nếu không có sự giúp đỡ này, chưa biết bao giờ tôi mới được ngủ trong căn nhà không bị dột nát, bị mưa tạt", ông Y Khôl Ktla run run nói.

Vợ ông Y Thĩ Bkrông xúc động nói lời cảm ơn (ảnh: Thành Tâm).

Vợ ông Y Thĩ Bkrông xúc động nói lời cảm ơn (ảnh: Thành Tâm).

Chứng kiến giờ phút bàn giao ngôi nhà, vợ ông Y Thĩ Bkrông cũng nghẹn ngào không nói thành lời. Bởi, với chị và gia đình, việc được ở trong ngôi nhà mới như một giấc mơ lạ: "Tôi không biết nói gì, chỉ xin cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã xây cho gia đình tôi ngôi nhà kiên cố. Từ đây, không lo nắng mưa nữa rồi", người phụ nữ nói trong hạnh phúc.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao nhà cho 2 gia đình. Đồng thời, trao tặng nhiều phần quà có giá trị, nhằm giúp 2 gia đình ổn định cuộc sống, chăm lo sản xuất.

Niềm vui trong ngôi nhà mới của hộ ông Y Thĩ Bkrông (ảnh: Thành Tâm).

Niềm vui trong ngôi nhà mới của hộ ông Y Thĩ Bkrông (ảnh: Thành Tâm).

Hai căn nhà nhân ái được trao, không chỉ giúp 2 gia đình ổn định cuộc sống. Đây còn là biểu tượng cho tình đoàn kết quân - dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Động viên nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, tránh xa các tệ nạn xã hội và sự lôi kéo của các thế lực thù địch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.