Hà Tĩnh: Đốt lửa trên biển sưởi ấm 14 ngư dân gặp nạn

GD&TĐ - Sau khi 14 ngư dân được đưa vào bờ an toàn, chính quyền địa phương cùng người dân đã đốt lửa ngay trên bãi biển để sưởi ấm cho người bị nạn. Hiện, tình hình sức khỏe 14 ngư dân đã ổn định.

Hà Tĩnh: Đốt lửa trên biển sưởi ấm 14 ngư dân gặp nạn

Chiều 24/2, thông tin từ ông Bùi Quốc Sơn - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền trên biển. Rất may không có thương vong về người.

Trước đó (vào khoảng 10 giờ trưa ngày 24/2), trong lúc đưa hải sản vào bờ, 8 thuyền đánh cá không may bị sóng đánh lật úp tại khu vực bờ biển thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà. 14 thuyền viên trên các phương tiện đều bị rơi xuống biển.  

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời huy động phương tiện ra tiếp cận hiện trường cứu hộ cứu nạn. Sau hơn 1h cứu nạn, các ngư dân cùng phương tiện đã được đưa vào bờ an toàn.  

Đốt lửa sưởi ấm cho các ngư dân bị rơi xuống biển.

Đốt lửa sưởi ấm cho các ngư dân bị rơi xuống biển.

Có 2 trường hợp là ngư dân N.V.T. (39 tuổi) và N.T. (42 tuổi), sau khi lật thuyền cố gắng bơi vào bờ bị ngất, được ngư dân kịp thời sơ cứu tại chỗ.

Sau khi vào bờ, do thời tiết rét buốt, nên lực lượng chức năng và người dân địa phương đã đốt lửa sưởi ấm cho các ngư dân bị nạn.

“Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cũng đã gặp gỡ các chủ phương tiện bị nạn, thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên sửa chữa khắc phục thiệt hại tài sản. Rất may không có thương vong về người. Còn phương tiện bị chìm đều bị nước vào máy, hư hỏng máy móc, một số thuyền bị gãy thành thuyền, cong chân vịt…”, ông Sơn cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...