Hà Tĩnh: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa

GD&TĐ - Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi được các sư thầy chùa Long Đàm, phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) phát hiện trước cửa chùa.

Cháu bé hiện đang được Trạm Y tế phường Đức Thuận chăm sóc, sức khỏe tốt.
Cháu bé hiện đang được Trạm Y tế phường Đức Thuận chăm sóc, sức khỏe tốt.

Chiều 23/7, thông tin từ UBND phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), chính quyền đang thông báo tìm bố mẹ của cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Long Đàm trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 22/7, các sư thầy chùa Long Đàm phát hiện một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa chùa cùng một chiếc làn đựng khăn, mũ, tất, sữa, bỉm… cùng lời nhắn nhờ nhà chùa nuôi giúp.

Sau khi nhận được thông tin về việc trên, UBND phường Đức Thuận đã làm các thủ tục về việc trẻ bị bỏ rơi và tạm thời giao cho Trạm Y tế phường chăm sóc, nuôi dưỡng cháu trong thời gian hoàn thiện các hồ sơ pháp lý có liên quan.

“Qua thăm khám cháu bé có sức khỏe tốt, cân nặng 3kg. Hiện chúng tôi đã phát thông báo trên truyền thông đại chúng để tìm bố mẹ hoặc người thân cho cháu bé đến làm thủ tục nhận lại. Trường hợp không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo UBND phường Đức Thuận thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ.

Vô Đề

GD&TĐ - Có những bài thơ không làm người ta choáng ngợp bởi ngôn từ, mà khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thành. Vô đề của Hoàng Cương là một bài thơ như thế.

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Bài học từ hành trình trưởng thành

GD&TĐ - 'Chó Mực và mèo Mướp' là truyện dài đồng thoại thiếu nhi nói về hành trình trưởng thành của hai bạn nhỏ Mực và Mướp. Từ nghịch ngợm và có những hiểu lầm, hai bạn nhỏ này cùng trải qua nhiều sự việc, biến cố từ đó thêm thân thiết để cùng gánh vác những trọng trách lớn lao.