Hà Tĩnh: Bàn giao 3 ngôi nhà nhân ái đến học sinh khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán

GD&TĐ - Sáng 26/1, báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức khánh thành bàn giao 3 ngôi nhà nhân ái cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới Nhâm Dần.

Hà Tĩnh: Bàn giao 3 ngôi nhà nhân ái đến học sinh khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán

Những ngày cuối năm, cán bộ, phóng viên báo GD&TĐ văn phòng đại diện khu vực  MTTN  đã ngược ngàn lên xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) để làm lễ giao nhà nhân ái cho gia đình em Lê Bảo Khánh và Lê Bảo Duy.

Sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà của Bảo Khánh và Bảo Duy đã được hoàn thiện
Sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà của Bảo Khánh và Bảo Duy đã được hoàn thiện

Đây là ngôi nhà được xây dựng bằng tấm lòng thơm thảo của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm qua sự kết nối của văn phòng báo.

Chỉ mới cách đây ít tháng, 2 em và bố vẫn đang sống trong căn nhà ọp ẹp, xiêu vẹo. Ngôi nhà được dựng tạm bằng những mái tranh thô sơ, sờn cũ.

Bảo Khánh và Bảo Duy vui mừng vì sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới
Bảo Khánh và Bảo Duy vui mừng vì sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới

Ngay chính giữa ngôi nhà, di ảnh mẹ các em được đặt trên “chiếc bàn thờ” trưng dụng từ tấm ván cũ vẻn vẹn chỉ đủ 2 gang tay. Cơn bạo bệnh đã cướp đi mẹ của các em cách đây 10 tháng khi  Bảo Khánh mới chỉ được 6 tuổi còn và Bảo chỉ vừa lên 4.

Vượt qua nỗi đau mất người thân, bố của 2 bé là anh Lê Văn Nam ngày ngày lên rừng chặt mây, chặt tràm và làm thuê tại địa phương để kiếm tiền chăm sóc nuôi dưỡng 2 con.

Các nhà hảo tâm còn tặng thêm quần áo mới để các em đón Tết
Các nhà hảo tâm còn tặng thêm quần áo mới để các em đón Tết

Ngoài ra, anh Nam cũng chỉ mong muốn, sớm có điều kiện sửa sang lại căn nhà để có nơi thờ phụng vợ tươm tất hơn. Có lẽ anh Nam cũng không nghĩ rằng niềm mong mỏi của anh lại sớm trở thành hiện thực như vậy.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được báo Giáo dục và Thời đại kết nối, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ số tiền hơn 150 triệu đồng để xây dựng nhà. Trong đó công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ủng hộ 100 triệu đồng. Từ số tiền này văn phòng đại diện báo GD&TĐ khu vực MTTN phối hợp cùng chính quyền địa phương để khởi công xây dựng nhà cho gia đình.

Ngoi nhà mới được hoàn thiện ngay trước dịp Tết Nguyên đán
Ngoi nhà mới được hoàn thiện ngay trước dịp Tết Nguyên đán

Sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà mới đã được hoàn thiện thay thế cho ngôi nhà tranh cũ kỹ. Không chỉ có nơi tươm tất để đặt bàn thờ vợ mà còn có thêm 2 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và công trình vệ sinh.

Tại lễ khánh thành, anh Lê Văn Nam vô cùng xúc động. Anh Nam cho biết, bản thân anh không nghĩ rằng có một ngày bố con anh sẽ được sống tỏng ngôi nhà khang trang như vậy. “Đây quả thực là điều kỳ diệu với bố con tôi trước thềm năm mới. Xin cảm ơn báo Giáo dục và Thời đại cùng cac nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi có niềm vui quá đỗi lớn lao này”, anh Nam bày tỏ.

Khánh thành bàn giao nhà cho em Cao Văn Quý (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh)
Khánh thành bàn giao nhà cho em Cao Văn Quý (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh)

Cũng trong sáng 26/1, báo GD&TĐ cùng công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục bàn giao 2 ngôi nhà nhân ái tại xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh).

Tại xã Kỳ Nam, đoàn đã khánh thành ngôi nhà nhân ái cho gia đình em Cao Văn Quý (HS lớp 5, trường Tiểu học Kỳ Nam). Hoàn cảnh Quý không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Em sinh ra chưa một lần được biết mặt bố.

Quý sinh ra không biết mặt bố. Từ khi lọt lòng, chí có một mình người mẹ mù lòa nuôi nấng em khôn lớn
Quý sinh ra không biết mặt bố. Từ khi lọt lòng, chí có một mình người mẹ mù lòa nuôi nấng em khôn lớn

Mẹ em, người phụ nữ mù loà bẩm sinh vừa một tay chăm con vừa chăm người mẹ già đã già yếu. Căn nhà của mẹ con em ọp ẹp được dựng tạm bợ trong manh vườn của bà ngoại tại thôn Tân Tiến. Dù thiếu thốn cả về tình cảm và vật chất nhưng cậu bé Quý luôn chăm ngoan học tốt.

Căn phòng mới sẽ giúp Quý có chỗ học tập tươm tất
Căn phòng mới sẽ giúp Quý có chỗ học tập tươm tất

Còn tại phường Kỳ Phương, niềm vui có được ngôi nhà mới hiện lên trong nét mặt của 4 mẹ con chị Hồ Thị Quyên (Sn 1973). Trong ngôi nhà còn thơm mùi vữa, chị đã kịp trang trí những tấm giấy khen của 3 cô con gái lên bức tường. Đó cũng là niềm động viên chị trong những năm một mình chèo chống nuôi các con từ khi chồng mất.

Nhìn ngôi nhà mới, chị Quyên rưng rưng: “Hồi trước, nhà tôi chỉ có 2 phòng. Một phòng thờ, một phòng ngủ. Tối đến, 4 mẹ con cứ chui rúc ngủ trên một cái giường. Mùa hè thì trải chiếu nằm xuống sàn để ngủ. Mùa đông trời rét, mấy mẹ còn phải quay ngang, quay dọc vẫn không đủ chỗ.

Ngôi nhà mới của 4 mẹ con chị Hồ Thị Quyên (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh)
Ngôi nhà mới của 4 mẹ con chị Hồ Thị Quyên (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh)

Tết đến chỉ dám mời khách ngồi ngoài sân. Khổ nhất là các cháu ngồi học không có chỗ để ngồi. Nhưng Tết này khác rồi, mấy mẹ con khong chỉ có thêm phòng ngủ còn có thêm gian bếp, phòng khách. Phấn khởi lắm các chú ạ!”.

Hoàn cảnh của gia đình chị Quyên vô cùng éo le. Chống chị mất sớm để lại 3 cô con gái đang tuổi ăn tuổi học gồm: em Lê Phương Anh (SN 2002), Lê Thị Kim Anh (2005), Lê Thị Kim Dung (SN 2008).

Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN, đại diện công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chung vui với gia đình chị Quyên
Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN, đại diện công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chung vui với gia đình chị Quyên

Dù mất đi người chồng, cuộc sống rất chật vật, nhưng chị Quyên đã gắng gượng để các con không phải bỏ học. Người mẹ ốm yếu đã xoay đủ nghề, từ làm thuê cuốc mướn đến phụ hồ, bốc vác… Cuối tháng, có khi chị phải bán đi một vài con gà hoặc ứng trước tiền công để cho con ăn học.

Ông Nguyễn Thế Anh, phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh bày tỏ lời cám ơn đến báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm
Ông Nguyễn Thế Anh, phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh bày tỏ lời cám ơn đến báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm

Không phụ lòng mẹ, Phương Anh chị cả đã thi đậu đại học, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa ngoại ngữ, ĐH Hà Tĩnh. Kim Anh – học sinh lớp 11 trường THPT Lê Quảng Chí và em gái Lê Thị Kim Dung – học sinh lớp 8C trường THCS Kỳ Phương nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường, thị xã.

Trong sáng nay, Phương Anh cũng vừa được nghỉ học để về chung vui khánh thành ngôi nhà mới của các em. Phương Anh, chia sẻ: “Ba chị em cháu vui mừng lắm, vì trước đây tụi cháu sống trong căn nhà mục nát. Đêm ngủ, hai chị em cứ lo nhà sập. Còn bây giờ nhờ báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm, chị em cháu có căn nhà mới, kiên cố rồi. Chị em cháu xin hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành những con người có ích.Đó cũng là lời cảm ơn của chúng cháu đế tấm lòng hỗ trợ từ quý báo và các nhà hảo tâm ”.

Em Phương Anh chia sẻ cảm xúc tại lẽ bàn giao nhà nhân ái
Em Phương Anh chia sẻ cảm xúc tại lẽ bàn giao nhà nhân ái

Cũng tại lễ khánh thành các ngôi nhà nhân ái, ông Nguyễn Thế Anh, phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đã bày tỏ lời cám ơn đối với báo Giáo dục và Thời đại cùng các nhà hảo tâm. Nhờ sự kết nối và tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, đã giúp gia đình các em có ngôi nhà mới khang trang trang để đón Tết.

Qua đó, đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Trong thời gian tới địa hy vọng báo Giáo dục và Thời đại cùng các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm đến các mảnh đời khó khăn trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ