Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ 300 triệu xây dựng nhà Nhân ái

GD&TĐ - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hỗ trợ 300 triệu đồng xây nhà nhân ái cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ 300 triệu xây dựng nhà Nhân ái
Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ 300 triệu xây dựng nhà Nhân ái

Mặc dù trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với phương châm “Sản xuất, kinh doanh và cống hiến cho xã hội”, FHS đã tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Từ đầu năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 12,5 tỷ đồng cho các hoạt động như: cấp học bổng, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, ủng hộ quỹ vacxin Covid-19, mưa sắm cơ sở vật chất trường học, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình khó khăn…

Ông Vương Kiện Tùng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái
Ông Vương Kiện Tùng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái

Trong đó, để đồng hành, chia sẻ với các hoàn cảnh học sinh khó khăn, FHS Hà Tĩnh đã chung tay cùng Văn phòng Báo GD&TĐ Miền Trung – Tây Nguyên xây dựng 3 căn nhà nhân ái trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền 100 triệu đồng/căn.

Ông Vương Kiện Tùng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho biết: "Là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Formosa nhận thấy cần phải quan tâm, sát cánh hơn nữa với tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Đó là lí do mà công ty quyết định hỗ trợ 1 phần kinh phí, cũng như có mặt ở đây để góp sức cùng Báo GD&TĐ khởi công xây nhà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hy vọng cùng với sự quan tâm của toàn ngành, các cấp chính quyền,  các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn và trở thành người có ích cho xã hội".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.