Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi mang xe máy vừa trộm được đi tiêu thụ

GD&TĐ - Sau khi bẻ khóa, trộm thành công chiếc xe máy, đối tượng điều khiển phương tiện mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Hữu Tài bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.
Nguyễn Hữu Tài bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 8/7, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy.

Trước đó, vào chiều ngày 2/7, Tổ công tác Y13/141 phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu làm nhiệm vụ trên tuyến đường Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Honda Wave mang BKS: 36E1-366.59 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện chiếc xe không có chìa khóa xe và trong túi quần đối tượng có một đầu vam nhọn và một tay công bằng kim loại.

Đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận chiếc xe Honda Wave mang BKS: 36E1-366.59 là tang vật vừa trộm cắp. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hữu Tài (SN 1992, trú tại xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ).

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Dịch Vọng Hậu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận chiều ngày 2/7, đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy trên tại phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng).

Trên đường mang xe đi tiêu thụ, Tài bị Tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện. Theo hồ sơ, Tài đang bị Công an huyện Đoan Hùng truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, chủ xe là anh C.V.S. (trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn 5 (Kon Braih, Quảng Ngãi) gìn giữ văn hóa truyền thống qua từng thế hệ.

Giữ hồn dân tộc bằng tình yêu

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại, những câu lạc bộ văn hóa dân gian ở vùng cao Quảng Ngãi vẫn đều đặn duy trì tiếng chiêng, điệu xoang, lời dân ca mộc mạc.