Hà Giang: Nhặt được tiền, người đàn ông làm nghề rửa xe trả lại cho du khách

GD&TĐ - Người đàn ông làm nghề rửa xe ở Hà Giang đã đến trình báo và giao nộp số tiền nhặt được cho công an để trả lại cho người đánh rơi.

Ông Hải nhận được lại số tài sản đã đánh rơi trước đó. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Ông Hải nhận được lại số tài sản đã đánh rơi trước đó. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Thông tin từ Công an phường Nguyễn Trãi (TP.Hà Giang) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục trao trả tài sản cho ông Nguyễn Quang Hải, thường trú Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào ngày 12/3, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng (64 tuổi) trú tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang có nhặt được 1 chiếc ví da trên đường và mang đến Công an phường Nguyễn Trãi để tìm và trả lại người đánh rơi.

Qua kiểm tra bên trong ví có hơn 4 triệu đồng và một số  giấy tờ tùy thân quan trọng như thẻ Đảng viên, thẻ ATM, giấy đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế... Công an phường Nguyễn Trãi đã kiểm tra và xác định chủ nhân của chiếc ví ông Hải bị đánh rơi trong khi chở khách đến du lịch tại Hà Giang.

Lúc nhận lại tài sản của mình, ông Hải rất cảm kích trước hành động đẹp của ông Thắng cũng như gửi lời cảm ơn đến Công an phường Nguyễn Trãi. 

Được biết vợ chồng ông Thắng làm nghề dịch vụ rửa xe, sống bằng suất lương ít ỏi do mất sức lao động. Hành động “không tham của rơi” của ông vợ chồng ông Thắng đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho khách du lịch khi đến với Hà Giang. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ