Hà Giang: Bé gái 13 tuổi đi lạc gần 200km được công an giúp đoàn tụ gia đình

GD&TĐ - Một bé gái sinh năm 2009 ở Phú Thọ đi lạc lên Hà Giang, được công an phát hiện, chăm sóc và tìm được người nhà.

Công an thị trấn Vị Xuyên bàn giao cháu P. cho gia đình. Ảnh: Công an TT Vị Xuyên.
Công an thị trấn Vị Xuyên bàn giao cháu P. cho gia đình. Ảnh: Công an TT Vị Xuyên.

Ngày 2/8, tin từ Công an thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ bé gái Ninh Thị Ngọc P. (SN 2009, trú huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đi lạc gần 200km đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, vào chiều ngày 31/7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn thuộc Tổ 18, thị trấn Vị Xuyên, Công an thị trấn Vị Xuyên phát hiện một bé gái có dấu hiệu bất thường đi trên đường.

Tổ công tác đã nhanh chóng thăm hỏi, kiểm tra phát hiện bé gái có dấu hiệu suy kiệt sức khoẻ, tinh thần không ổn định nên đã đưa về trụ sở để chăm sóc, đồng thời xác minh thông tin để tìm người thân.

Sau khi được chăm sóc, sức khoẻ, tinh thần ổn định trở lại, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh thông tin của cháu. Cháu gái là Ninh Thị Ngọc P. (SN 2009, HKTT: xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã bỏ nhà đi đã 2 ngày và bị lạc đến thị trấn Vị Xuyên.

Sau khi nắm được thông tin, Công an thị trấn đã tiến hành liên lạc với gia đình của cháu P. tại Phú Thọ đến để nhận lại cháu.

Gia đình cháu P. cho biết, sau khi P. bỏ nhà đi, gia đình rất hoang mang và đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức.

Sau khi được lực lượng Công an huyện Vị Xuyên báo tin, người nhà cháu P. rất vui mừng, cảm kích và xúc động trước việc làm ý nghĩa và nhân văn của cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Vị Xuyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.