Góp chữ A yêu thương

Góp chữ A yêu thương

Những clip kể chuyện đông tây kim cổ lãng mạn, du dương... có khi được trích từ một bộ phim hay một chương trình âm nhạc yêu thích... Biết bao chia sẻ ấy từ cộng đồng mạng rộ lên trong những ngày qua bỗng trở nên “bất thường” khi không phải là “vu vơ” mà đều được gắn 3 hashtag (diễn đàn) bắt đầu bằng chữ A là #autism (tự kỷ), #awareness (nhận thức) và #a365 (chương trình chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ).

Cứ nhộn nhịp, tấp nập như thế, cả cộng đồng mạng cùng bước vào chiến dịch góp 100 nghìn chữ A ủng hộ tự kỷ trên Facebook, từ lời kêu gọi của Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN): Khi góp đủ nhà tài trợ Grand Challenges Canada (GCC) sẽ thông qua A365 tặng 200 triệu tổ chức các khóa tập huấn cho phụ huynh có con tự kỷ. Niềm vui khi được làm một việc có ích mà không tốn nhiều công sức luôn lan tỏa nhanh hơn bao giờ hết, thế nên loáng một cái chiến dịch đã hoàn thành trước cả thời hạn.

Tuy nhiên, “bão” góp chữ A trên Facebook này còn để lại đó chút chạnh lòng khi nhìn lại quá trình của chiến dịch: Được phát động từ cách đây hơn một tháng (10/3) vậy nhưng chưa nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Chỉ đến khi chiến dịch gắn thêm thông tin nhà tài trợ tặng một số tiền cụ thể thì kết quả là...! Thêm nữa, giữa hàng nghìn “bức tường” của các tài khoản cá nhân góp chữ A ủng hộ, chiến dịch đã gặp không ít hoài nghi: Phải chăng đây là một chiêu trò PR cho #a365, vì thực hư số tiền tài trợ kia có hay không nào ai xác thực được?

Quả là chạnh lòng khi đến giờ mà nhận thức về tự kỷ trong cộng đồng chỉ được thúc đẩy khi gắn kèm với một lợi ích nào đó để dễ dàng bùng lên như đợt sóng rồi sớm chìm vào im lặng, lãng quên. Quả là buồn lòng khi vẫn còn đó những cách nghĩ quá đa nghi, quá lạnh lùng mà quên mất rung cảm yêu thương từ trái tim đến trái tim.

Hãy bắt đầu với tiếng yêu thương từ chữ A không phải chỉ vì số tiền tài trợ mà cũng đừng bị lăn tăn, ngập ngừng vì hoài nghi. Hãy bắt đầu từ trách nhiệm cần nâng tầm hiểu biết của chính mình về tự kỷ để cùng hành động đúng cách. Lúc ấy, mỗi người sẽ cùng góp ngọn lửa nhỏ để “Thắp đèn xanh lơ” tháng 4 - thắp lên ánh sáng xanh của tình yêu thương cho người tự kỷ. 

Mà không chỉ thế, có lẽ, ánh sáng yêu thương từ việc góp chữ A ấy còn thắp sáng cả trái tim rung rinh rung rinh trước tấm hình, giai điệu, thước phim... biết đâu bị lãng quên nay chợt “trở lại” để chợt nhận ra những phút giây bình yên, những khoảnh khắc đầm ấm ấy thật cần thiết và đáng nâng niu. Thế nên, chữ A yêu thương không chỉ cần góp cho một chiến dịch vì tự kỷ mà còn cần góp mỗi ngày cho mỗi người!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ