Giúp bạn đánh lộn, người mất mạng kẻ ngồi tù

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hải Âu (SN 1995, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) về tội Giết người.

Theo cáo trạng vào khoảng 20h ngày 16/1/2021, bị cáo Nguyễn Hải Âu cùng người bạn tên N.H. (ngụ tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đến một quán trên địa bàn ấp Bình Ninh (xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) chơi.

Trước đó, do N.H. có mâu thuẫn trên mạng xã hội với X.T. nên đã hẹn T. đến quán này để giải quyết mâu thuẫn. Đi cùng nhóm X.T. có Phạm Văn T. (ngụ cùng địa phương).

Bị cáo Nguyễn Hải Âu tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Hải Âu tại phiên tòa xét xử.

Khi đến nơi hẹn, 2 nhóm xảy ra đánh nhau. Nguyễn Hải Âu đánh nhau với Phạm Văn T. Cả 2 cầm dao lao vào xử nhau và đều bị thương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Phạm Văn T. đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án Nguyễn Hải Âu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Hải Âu là rất nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Hải Âu 13 năm tù về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Ngọc Đinh (Đinh Bích Ngọc) chia sẻ với sinh viên Khoa Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao về nghề báo. Ảnh: NVCC

Thử thách đầu đời với sinh viên báo chí

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí sáp nhập, tinh giản nhưng sinh viên ngành báo chí - truyền thông không nản lòng, vẫn yêu và mong ước trở thành nhà báo trong tương lai.