Giọng nam cao vĩ đại Luciano Pavarotti: Cố gắng trở thành người bình thường

GD&TĐ - Biên niên sử âm nhạc ghi nhận Luciano Pavarotti là một trong những giọng nam cao vĩ đại nhất nước Ý cùng với Caruso, Beniamino Gigli, Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco và Franco Corelli.

Pavarotti luôn cầm chiếc khăn tay trắng khi biểu diễn trên sân khấu.
Pavarotti luôn cầm chiếc khăn tay trắng khi biểu diễn trên sân khấu.

Huyền thoại của âm nhạc Ý mãi mãi lưu lại trong lòng khán giả với hình ảnh một ca sĩ có vòng bụng to, luôn cầm chiếc khăn tay trắng và nụ cười rạng rỡ như ngọn hải đăng.

Pavarotti không hoàn hảo trong đời tư, công chúng bất bình khi ông bỏ vợ. Nhưng ít người làm được nhiều điều tốt đẹp cho đời như ông.

Mơ ước thành ngôi sao bóng đá

Luciano lớn lên trong môi trường, nơi opera là một phần tự nhiên và thậm chí cần thiết của cuộc sống. Opera giống như bóng đá, như những chiếc bánh ngọt trong bữa sáng, như mùi cà phê quyến rũ phảng phất từ những cánh cửa để mở của một quán cà phê.

Hồi nhỏ, Pavarotti thích ba thứ: Đá bóng, bắt ếch, thằn lằn và ca hát. Bố ông mang về nhà những chiếc đĩa hát của các ca sĩ giọng nam cao hay nhất mọi thời đại: Carisuo, Gigli, Martinelli; Luciano nhớ mãi những buổi tối ông cùng bố ngồi nghe nhạc không biết chán.

Ở trường phổ thông, Luciano hát trong dàn hợp xướng của nhà thờ, nhưng lại mơ ước trở thành ngôi sao bóng đá thế giới. Cô bạn gái xinh đẹp Adua Veroni khuyên ông học thanh nhạc. Pavatotti đem lòng yêu Adua từ thời niên thiếu, và năm 20 tuổi ông ngỏ lời cầu hôn cô.

Năm 1961, Luciano xuất hiện lần đầu tiên trong vở “La Boheme” của Puccini và đoạt giải nhất tại cuộc thi giọng hát Ý. Adua đồng ý trở thành vợ ông. Hai năm sau, lúc bấy giờ đã 29 tuổi, Pavarotti trở thành ca sĩ độc tấu của nhà hát “La Scala”. Ông được mời hát tại những phòng hòa nhạc nổi tiếng nhất thế giới. 

Pavarotti và những người bạn

Nhưng Pavarotti còn quan tâm tới các sân vận động hơn cả những phòng hòa nhạc hiện đại nhất. Trong thời thơ ấu của ông, opera không phải là nghệ thuật tinh hoa, mà là một hình thức giải trí tuyệt vời và dễ tiếp cận nhất đối với tất cả mọi người, kể cả những người nghèo ít học.

Pavarotti đã làm tất cả để đưa opera trở về với cội nguồn của nó, không bỏ qua các chương trình truyền hình, kết hợp opera với âm nhạc đại chúng. Vì sự đơn giản hóa này, Pavarotti thường bị chỉ trích, nhưng ông tin vào bản thân mình hơn là những lời chỉ trích.

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, opera trở nên ít phổ biến hơn, còn danh tiếng của Pavarotti ngày càng nổi lên như cồn. Ông trở thành siêu sao thế giới với chiếc khăn trắng thường trực trên tay để lau mồ hôi.

Các album của ông bán đắt như tôm tươi. Từ năm 1992 - 2003, ông tổ chức tại thành phố quê hương các buổi hòa nhạc “Pavarotti và những người bạn”, nơi ông biểu diễn cùng với các ngôi sao nhạc pop và rock: Sting, Queen, Elton John, Liza Minnelli, Enrique Iglesias, Deep Purple.

Số tiền thu được từ các buổi hòa nhạc được dành cho mục đích từ thiện. Luciano đã học tập công nương Diana biến sự nổi tiếng thành công việc từ thiện. Đối với ông đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Luciano Pavarotti và Nicoletta Mantovani.
Luciano Pavarotti và Nicoletta Mantovani.

Thích món spaghetti 

Vào những năm sung sức nhất của mình, Luciano cân nặng 160 kg. “Tại sao tôi lại ăn nhiều như vậy? Thứ nhất, tôi là người Ý. Thứ hai, tôi sinh ra ở Modena - thành phố của những kẻ háu ăn”, Pavarotti nói.

Các nhà dinh dưỡng kiếm được bộn tiền từ ông, nhưng ngay sau khi họ ra về, Pavarotti lại chạy đến tủ lạnh. Bà Adua nói về những sở thích của người chồng nổi tiếng của mình: “Spaghetti, spaghetti, spaghetti, sau đó là tình yêu”.

“Trong các chuyến lưu diễn, bên cạnh Luciano luôn có nhiều phụ nữ xinh đẹp tháp tùng, bà có lo lắng không?”, một phóng viên hỏi. “Không có gì đáng sợ, nếu anh ấy nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp. Thế nào anh ấy cũng sẽ chọn bánh pizza”, Adua mỉm cười đáp.

Pavarotti viết một cuốn sách về cuộc đời mình, trong đó ông dành cho vợ những lời đầy ưu ái: “Không nhiều phụ nữ có thể chấp nhận cuộc sống của một ca sĩ opera như Adua”.

Bà chấp nhận những người lạ luôn luôn có mặt trong nhà, cả việc Luciano hầu như không bao giờ ở nhà, thậm chí ông biết tin ba cô con gái ra đời qua điện thoại.

Tưởng như không gì có thể đe dọa được cuộc hôn nhân lý tưởng, được xây dựng trên một tình yêu bền vững từ thời thơ ấu, thức ăn ngon, sự chịu đựng của bà và lòng biết ơn của ông. Nhưng khi mái tóc của ca sĩ đã điểm bạc thì bỗng nhiên tai họa ập đến.

Năm Luciano 61 tuổi, hầu như tất cả các tờ báo ở Ý đồng loạt đăng ảnh ông với cô Nicoletta Mantovani, 27 tuổi, trên bãi biển Caribe. Cả nước Ý phẫn nộ, Adua khóc.

Nicoletta là thư ký của Pavarotti. Cô không biết làm bánh pizza như Adua, nhưng lại giỏi tâm lý. Khi đội tuyển quốc gia Ý thất bại trong Giải vô địch bóng đá thế giới, mọi người đều chế nhạo nỗi đau thực sự của Luciano, chỉ Nicoletta thành thật (ông cảm thấy như vậy) chia sẻ với ông.

Pavarotti vẫn là một chàng trai giản dị, con trai của một thợ làm bánh. Bóng đá rất quan trọng đối với ông! Kể từ đó, càng ngày ông càng gắn bó với Nicoletta hơn.

Vượt qua thử thách

Adua nhắm mắt làm ngơ trước những dan díu của chồng. Bà nghĩ: Gia đình cần phải được bảo vệ. Bà vẫn làm món spaghetti cho ông, nuôi dạy con cái, quản lý tài chính, đảm đang công việc nội trợ... Nhưng những bức ảnh chồng bà đang vùng vẫy trên biển với nữ thư ký của ông không để bà yên! Adua tự tay xé tấm biển có tên Pavarotti gắn trên cánh cửa, chỉ để lại tên mình: Adua Veroni. 

“Tôi quyết định bắt đầu cuộc sống mới với Nicoletta. Tôi tin rằng nàng sẽ tuyệt vời như mọi thứ trong quá khứ của tôi. Những lời đàm tiếu, nói xấu trên báo chí và tâm trạng thù địch của công chúng là gánh nặng ghê gớm trước mỗi buổi biểu diễn. Nhưng tôi đã vượt qua thử thách này” - Pavarotti nói.

Một cuộc sống vô tư đầy thức ăn ngon đối với Pavarotti đã chấm dứt. Nicoletta không biết nấu ăn. Hơn nữa, cô không thích đàn ông béo phì. Ba tuần liền cô nhốt Luciano trong nhà, nơi tất cả thực phẩm đều là đồ ăn kiêng. Không có cola và một chút rượu nào, chỉ có nước trái cây pha loãng.

“Ồ, không sao, điều này chỉ có lợi cho mình”,  Pavarotti nghĩ. Suy cho cùng, ông còn cả cuộc đời dài phía trước, cần phải kịp nuôi dạy con trai! Nhưng Nicoletta lại sinh con gái và được Pavarotti hết mực yêu thương, giống như tất cả những đứa con khác của ông. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân mới, ông không hạnh phúc.

Chuyến lưu diễn cuối cùng

Năm 2004, khi biết tin mình bị ung thư tuyến tụy, Luciano đã thực hiện một chuyến lưu diễn chia tay tại 40 thành phố trên thế giới và phát hành đĩa nhạc “The best”. Ngày 10/2/2006, giọng nam cao vĩ đại đã biểu diễn lần cuối cùng trước công chúng tại Thế vận hội Torino.

Sau đó ông vào bệnh viện làm phẫu thuật. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng ít lâu sau, ông bị viêm phổi. Ngày 6/9/2007, Pavarotti qua đời tại quê nhà. Ba ngày liền, hàng đoàn người nối đuôi nhau đến vĩnh biệt ông.

Một con người bình thường đã trở thành một nghệ sĩ vĩ đại. Một nghệ sĩ vĩ đại đã cố gắng trở thành một con người bình thường.

Theo báo Nga

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.