Theo các phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm cả Al Wasat, tiếng súng dữ dội đã được nghe thấy rõ ở một số khu vực của thành phố, cùng với đó là xe tăng và xe bọc thép đã được phát hiện trên đường phố.
Sân bay quốc tế Mitiga đã đình chỉ hoạt động và tất cả các chuyến bay đã được chuyển hướng đến sân bay Misurata, cách thủ đô 200 km.
Chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm, và Bộ Nội vụ kêu gọi người dân ở nhà để tránh nguy hiểm. Các dịch vụ khẩn cấp đã ban bố tình trạng báo động cao, chuẩn bị cho khả năng thương vong.
Theo Al Mayadeen, các cuộc đụng độ nổ ra giữa Lữ đoàn Chiến đấu 444, được Lữ đoàn Misrata hỗ trợ, và Bộ máy Hỗ trợ Ổn định, trước đó do al-Kikli chỉ huy.
Việc giết chết vị chỉ huy cấp cao này, được gọi là "Gneiwa", đã trở thành chất xúc tác cho một vòng bạo lực mới ở thủ đô vốn đã bất ổn.
Theo ghi nhận của Reuters, al-Kikli là một nhân vật chủ chốt trong lực lượng an ninh Tripoli, và nhóm của ông đang cạnh tranh với các nhóm khác để giành quyền kiểm soát thành phố.
Các nguồn tin tại X chỉ ra rằng, cuộc giao tranh bắt đầu ngay sau khi có báo cáo về cái chết của ông al-Kikli, điều này ủng hộ cho phiên bản về một cuộc leo thang có mục tiêu.
Đây không phải là lần đầu tiên Tripoli trở thành hiện trường của xung đột vũ trang. Theo BBC, vào tháng 8/2022, giao tranh giữa các nhóm trung thành với Thủ tướng Abdel Hamid Dbeibeh và đối thủ của ông là Fathi Bashagha đã khiến 23 người thiệt mạng.
Sự leo thang hiện tại làm nổi bật sự mong manh của tình hình chính trị ở Libya, nơi quyền lực kép và sự cạnh tranh giữa các nhóm vũ trang đang cản trở sự ổn định.
Theo tờ Vedomosti, những nỗ lực của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) nhằm củng cố quyền lực đang gặp phải sự kháng cự từ các chỉ huy địa phương, chẳng hạn như al-Kikli, những người kiểm soát các cơ sở chiến lược.
Việc đóng cửa sân bay Mitiga, một trung tâm vận tải quan trọng, đã ảnh hưởng đến tình hình nhân đạo. Theo Đài truyền hình Libya Al Ahrar, việc sơ tán dân thường bị cản trở do giao tranh gần sân bay.
Misrata, nơi đã chấp nhận các chuyến bay bị chuyển hướng, bản thân nó là một trung tâm ảnh hưởng của các nhóm vũ trang hùng mạnh, theo các chuyên gia của DW, điều này có thể dẫn đến việc mở rộng xung đột.
Theo Al Jazeera, Bộ Y tế Libya đang chuẩn bị cho việc gia tăng số lượng thương vong, mặc dù vẫn chưa có dữ liệu chính xác về các nạn nhân.