Trường ĐH Mở TP.HCM khai giảng lớp vừa học vừa làm đợt 2 năm 2020

GD&TĐ - Trường ĐH Mở TP.HCM vừa làm lễ khai giảng cho 306 thí sinh trúng tuyển hình thức vừa làm vừa học năm 2020 (đợt 2).

Đại diện Ban lãnh đạo Nhà trường tại lễ khai giảng
Đại diện Ban lãnh đạo Nhà trường tại lễ khai giảng

Trong số 306 tân sinh viên số lượng sinh viên theo học văn bằng 1, 2 chiếm phần lớn, hệ liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên 64 sinh viên.

Tham dự lễ khai giảng có TS. Lê Nguyễn Quốc Khang – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, TS. Nguyễn Thúy Nga – Trưởng khoa Ngoại ngữ, TS. Nguyễn Kim Phước – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Nguyễn Quốc Khang đã gửi lời chúc mừng đến 306 tân sinh viên thuộc 6 ngành học Kế toán, Luật, Luật kinh tế, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh.

TS. Lê Nguyễn Quốc Khang – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM trao thẻ sinh viên
TS. Lê Nguyễn Quốc Khang – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM trao thẻ sinh viên

 “Đầu tư vào giáo dục và sự tiến bộ cho bản thân là cách đầu tư tốt nhất cho tương lai. Trường ĐH Mở TP.HCM vinh dự là cầu nối cho anh, chị tân sinh viên – những ai khao khát tri thức và mong muốn hoàn thiện kiến thức của mình. Trường ĐH Mở TP.HCM luôn chào đón, sẵn sàng trao cơ hội học tập và cùng chia sẻ tri thức cho tất cả mọi người, bất cứ khi nào và bất kỳ nơi đâu.”- TS Khang nói.

Được biết, Trường ĐH Mở TP.HCM là cơ sở đào tạo tiên phong trong lĩnh vực đào tạo từ xa. Từ năm 1993, Trường (lúc đó mang tên Viện Đào tạo Mở rộng) đã được Bộ GD&ĐT cho phép thí điểm chương trình đào tạo từ xa, ngành Quản trị kinh doanh. Hơn hai mươi năm phát triển hoạt động đào tạo từ xa, Trường đã trở thành một cơ sở đào tạo từ xa hàng đầu tại khu vực phía Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hát then đàn tính đã gắn bó, đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Tày - Nùng từ lâu đời. Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hồn Then vang vọng trên đất thiêng

GD&TĐ - Giữa không gian tĩnh lặng, linh thiêng của hồ Nà Nưa, nơi trung tâm thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tân Trào, Tuyên Quang), tiếng đàn Tính thánh thót vang lên, hòa cùng giọng hát Then khi mượt mà, khi da diết.