(GD&TĐ) – Hôm qua (10.10), cụ Frith 100 tuổi đã giành được huy chương vàng khi ném quả tạ nặng 4,050kg đi xa một quãng đường dài 4,26 mét tại World Masters Games đang diễn ra tại Australia. Cụ Firth là một trong số nhiều thí sinh cao tuổi đồng thời có tinh thần thể thao cũng rất cao đang thi đấu tại đây.
![]() |
| Cụ Ruth Frith thực hiện cú ném giành huy chương vàng tại World Masters Games với sự tham gia của 28.292 thí sinh tuổi từ 24 đến 101 đến từ 95 quốc gia trên thế giới |
Cụ Ruth Frith đã thi đấu ở hạng mục dành cho phụ nữ tuổi từ 100 đến 104. Có lẽ nhiều người ở tuổi cụ đã quá già để đến sân vận động
![]() | ![]() |
| Tinh thần thể thao tuyệt vời | |
“Tôi phải bước ra để giành huy chương, nhưng điều đó chưa đủ. Tôi phải cho mọi người thấy rằng tôi vẫn đủ sức làm được việc này” – Người phụ nữ đã lên chức cụ nói.
Những tiếng hò reo cổ vũ vang khắp sân vận động khi cụ Frith ném tạ và đánh bại nhiều đối thủ không chuyên khác trẻ hơn cụ hàng thập kỷ.
Một quan chức đã nói với cụ: “Họ muốn được uống mừng đấy!”. Nhưng cụ Frith đáp lại: “Tôi không uống và không hút thuốc. Kiểu ăn mừng hiện đại này không dành cho tôi”.
![]() | ![]() |
| Trái: Đường chạy dành cho các thí sinh tuổi từ 60 đến 64; Phải: Đường chạy dành cho các thí sinh tuổi từ 80 đến 84 | |
Người ta cho rằng, chắc hẳn cụ Frith có một lối sống lành mạnh lắm. Được biết, cụ Frith đi bộ mọi nơi và nâng tạ nặng 36kg 5 ngày 1 tuần. Cụ được coi là một trong những vận động viên truyền cảm hứng cho nhiều người nhất tại Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần dành cho mọi lứa tuổi và mọi khả năng này (Tuy nhiên, độ tuổi tối thiểu phụ thuộc vào môn thể thao nhưng xê dịch từ 25 đến 35).
![]() |
| Ông lão Osmo Millridge 77 tuổi ở đường chạy vượt rào dành cho những thí sinh từ 70 tuổi trở lên |
Thế vận hội World Master này được tổ chức lần đầu tiên ở
Khi được hỏi về việc tham gia World Master vào 4 năm nữa, cụ Frith nói: “Mỗi năm mỗi khác, nhưng tôi không nghĩ: Ồ, tôi sắp 99 tuổi, hay: Tôi sắp 100 tuổi. Hãy tận hưởng từng ngày và để năm tháng trôi đi”.





