Giẫm đạp kinh hoàng ở Israel, ít nhất 44 người chết

GD&TĐ - Ít nhất 44 người chết và 103 người bị thương, trong đó hàng chục người nguy kịch, sau một vụ giẫm đạp và sập khán đài tại lễ hội tôn giáo Lag B’Omer ở Mount Meron, Israel – hãng tin Jerusalem Post cho biết.

Tai nạn xảy ra tại lễ hội tôn giáo thu hút đông người ở Israel.
Tai nạn xảy ra tại lễ hội tôn giáo thu hút đông người ở Israel.

Theo các nguồn tin, sân khấu tại một trong những buổi hòa nhạc, thu hút 100.000 khán giả, đã bị sập. Cùng lúc đó, Lực lượng phòng vệ Israel thông báo đó là do mái nhà sập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả vụ giẫm đạp là “một thảm họa khủng khiếp”.

Cảnh sát địa phương đang nỗ lực giải tỏa người dân khỏi hiện trường để xe cứu thương tiến vào.

Lag B’Omer là một ngày lễ tôn giáo của người Do Thái, kỷ niệm ngày giỗ của giáo sĩ Judea Shimon ba Yochai từ thời cổ đại.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người miền Tây nấu bánh tét đón Xuân. Ảnh: ITN.

Tết Việt trong kỷ nguyên số

GD&TĐ - Trong dòng chảy của thời đại, Tết cổ truyền của người Việt mỗi năm khoác lên mình một diện mạo mới.

Văn khấn mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Văn khấn mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

GD&TĐ - Văn khấn tổ tiên (bài cúng gia tiên) mùng Một Tết là lời tưởng niệm ân đức tổ tiên và cầu mong một năm mới an khang cho gia đình.

Nhầm lẫn khó tin ở Serie A

Nhầm lẫn khó tin ở Serie A

GD&TĐ - Một tình huống ‘dở khóc dở cười’ xảy ra tại Serie A khi hình ảnh HLV Ruben Amorim bất ngờ xuất hiện trên màn hình dù không liên quan đến trận đấu.

Ban CHQS xã Thổ Tang chủ động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, TT ATXH trên địa bàn.

Giữ bình yên ở cơ sở dịp Tết

GD&TĐ - Sau khi bố trí sĩ quan chính quy về xã, lực lượng quân sự cơ sở ở Phú Thọ tăng cường trực, giữ vững bình yên dịp Tết.