Vì sao càng yêu đậm sâu thì lại càng dễ thất vọng và thương đau?

Có nhiều cách để yêu một người. Tuy nhiên, không hẳn là cách mà bạn yêu đã là thứ mà người đó muôn.

Vì sao càng yêu đậm sâu thì lại càng dễ thất vọng và thương đau?

Yêu một người có nhiều cách. Đôi khi, cách mà bạn yêu lại không phải là cách mà anh ấy muốn. Vì vậy, dù có quan tâm đến anh ấy, có muốn đối tốt với anh ấy bạn cũng cần được anh ấy đồng ý trước đã.

Đàn ông thích theo đuổi những điều bí ẩn và tươi mới và họ sẽ cảm thấy thờ ơ với những cảm giác thân thuộc xung quanh mình. 

Tình yêu là đến từ hai phía chứ không chỉ là một phía

Tình yêu là sự tương hỗ. Khi cả hai người đều cố gắng đắp xây, vun vén thì tình yêu mới có thể đơm hoa kết trái. Nếu trong tình yêu, chỉ có một người âm thầm cho đi thì dù cho cho đi bao nhiêu đi chăng nữa thì tình yêu cũng khó hạnh phúc và lâu bền. Lúc đó, bạn không biết mình phải tiếp tục chuyện tình cảm thế nào, lại chẳng nỡ buông bỏ tình yêu đã từng thuộc về mình.

Cuối cùng, bạn chỉ biết trở về nhà với những nỗi đau. Tình yêu là sự cho đi và nhận lại. Nếu bạn tiếp tục cho đi nhưng người kia chỉ nhận mà không cho đi thì bạn không cần phải ở bên người ta nữa.

Vì sao càng yêu đậm sâu thì lại càng dễ thất vọng và thương đau?

Tình yêu sâu đậm dễ khiến đối phương cảm thấy áp lực

Bạn yêu anh ấy quá sâu đậm có thể khiến anh ấy cảm thấy áp lực và căng thẳng. Lúc đó, anh ấy sẽ không nỡ buông tay bạn vì sợ làm bạn tổn thương nhưng cũng không muốn cưới bạn vì bản thân anh ấy không yêu bạn nhiều.

Nếu trong chuyện tình cảm, bạn yêu quá sâu đậm nhưng anh ấy thì hời hợt thì cả hai không ở chung một thế giới. Tình cảm của cả hai khó lâu bền.

Tình yêu sâu đậm thường không đòi hỏi sự đáp lại

Mọi người đều thích những thứ được cho không, biếu không và tình cảm cũng vậy. Tình cảm là thứ cho không, biếu không, có tiền cũng chẳng thể mua được. Khi bạn yêu đối phương, bạn sẽ cố gắng hết sức để làm những điều tốt nhất cho anh ấy.

Tình yêu quá sâu đậm thường không đòi hỏi sự đáp lại. Bạn cứ nghĩ rằng bạn cứ yêu chân thành, hết lòng vì người mình yêu thì bạn sẽ nhận được báo đáp. Nhưng cuộc đời đôi khi không như là mơ.

Tình yêu quá sâu đậm, quá vị tha đôi khi lại bị đối phương coi thường, không trân trọng. Rồi đến một ngày, khi anh ta phản bội tình yêu ấy, bạn mới vỡ òa trong đau khổ, xót xa.

Có được tình yêu sâu đậm rồi, đối phương lại không biết trân trọng

Vì có được tình yêu sâu đậm của bạn quá dễ dàng, anh ấy không biết trân trọng tình cảm của bạn và cho rằng bạn sẽ mãi mãi yêu thương và cung phụng anh ta như thế.

Những người bị phản bội thường có một đặc điểm chung là quá bao dung và quá dễ dàng. Vì bạn quá bao dung, quá dễ dàng nên đối phương sẽ nghĩ rằng bạn có thể đồng ý mọi thứ và thỏa mãn mọi điều kiện mà anh ấy đưa ra. Lâu dần, anh ấy sẽ cảm thấy chán ngán với thứ tình cảm của bạn và tìm vui bên một vòng tay mới. Điều này khiến bạn cảm thấy suy sụp và đau khổ.

Phụ nữ khôn là người dám yêu nhưng cũng dám buông và biết dừng lại mọi chuyện đúng lúc. Dù có yêu hết lòng nhưng họ cũng không vì người mình yêu mà trao đi tất cả.

Tình yêu là thế, muôn đời vẫn vậy, càng yêu sâu đậm thì càng dễ thất vọng và thương đau. Vì vậy, phụ nữ dù yêu hết mình nhưng vẫn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình. Để rồi đến khi tình yêu không được như ý muốn thì bạn cũng không gục ngã, đau khổ mà vẫn có thể tự mình đứng dậy.

Theo Em đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ