Thanh niên tử vong ngay trong đêm tân hôn, nguyên nhân khiến mẹ chú rể day dứt

Chú rể chưa kịp động phòng trong đêm tân hôn đã đột ngột ngất xỉu rồi qua đời trước khi các nhân viên y tế tới hiện trường, lời kết luận của bác sĩ khiến mẹ của chú rể day dứt suốt đời.

Cặp đôi chưa kịp hưởng hạnh phúc đã phải âm dương cách biệt. Ảnh minh họa
Cặp đôi chưa kịp hưởng hạnh phúc đã phải âm dương cách biệt. Ảnh minh họa

Đám cưới tuy là một trong những sự kiện vui nhất trong đời người nhưng vẫn có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Mới đây, một chú rể ở Trung Quốc đã tử vong ngay trong đêm tân hôn của mình, khiến gia đình không khỏi xót xa. 

Anh Lưu (25 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) quen Tiểu Trương ở làng bên thông qua người thân. Sau đó, cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân nhưng không ngờ rằng cặp đôi trẻ chưa kịp tận hưởng hạnh phúc đã phải chia xa, âm dương cách biệt. 

Cụ thể, vào hôm tổ chức đám cưới, chú rể sau khi tiếp khách xong thì cùng vợ vào phòng tân hôn. Nhưng khi vừa bước vào cửa, khuôn mặt anh Lưu đột nhiên tỏ ra vẻ đau đớn rồi gục xuống giường, hai tay ôm ngực. 

Tiểu Trương vội vàng kêu cứu trong hoảng hốt và bảo người nhà gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế tới hiện trường, anh Lưu đã ngừng thở, không còn dấu hiệu của sự sống, bỏ lại người vợ mới cưới.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả chính là nguyên nhân cái chết của anh Lưu lại có liên quan tới mẹ của anh. Bác sĩ cho biết, anh Lưu là con một trong gia đình, được bố mẹ cưng chiều hết mực từ nhỏ. Trong khi đó, anh Lưu lại rất hay thèm ăn nên mẹ của anh ngày nào cũng đổi món cho anh và hầu như hôm nào cũng có thịt. 

Thịt, óc heo và các nguyên liệu hảo hạng khác chưa bao giờ thiếu trong bữa ăn của anh Lưu. Do không biết kiêng kỵ nên khi 25 tuổi, anh Lưu chỉ cao 1m65 và nặng tới 108kg.

Bác sĩ tiết lộ, việc anh Lưu ăn nhiều đồ ăn chất béo không chỉ gây thừa cân mà còn khiến mỡ máu tăng cao, đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch và hình thành mảng bám trên thành mạch máu, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Bên cạnh đó, trong đêm tân hôn anh Lưu đã uống rất nhiều rượu và quá hưng phấn. Rượu bia cộng thêm huyết áp tăng cao khiến các mảng bám trên thành mạch máu bong ra, gây nhồi máu cơ tim khiến anh Lưu tử vong.

Trước đó, bác sĩ đã nhiều lần dặn dò anh Lưu cần phải ăn uống thanh đạm hơn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng, mẹ của anh Lưu luôn cho rằng anh Lưu ăn kiêng khem quá mức, không cần thiết phải như vậy nên mới dẫn tới bi kịch đau thương này. 

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ