Đường tình duyên lận đận với 4 đời chồng của nữ diễn viên Hoàng Yến

GD&TĐ - Nữ diễn viên Đào Hoàng Yến - "cô Xuyến 5 đời chồng" trong “Về nhà đi con" ngoài đời cũng trải qua tình duyên trắc trở như phim khi có đến 4 lần kết hôn.

Diễn viên Hoàng Yến thông báo đã ly hôn người chồng thứ 4 khiến nhiều người bất ngờ
Diễn viên Hoàng Yến thông báo đã ly hôn người chồng thứ 4 khiến nhiều người bất ngờ

Số phận nhân vật cô Xuyến trong Về Nhà Đi Con dường như vận vào đời nữ diễn viên Hoàng Yến khi con đường tình duyên chẳng mấy suôn sẻ. Chiều ngày 17/2, nữ diễn viên xác nhận chuyện đã ly hôn người chồng thứ 4 sau gần 4 năm chung sống.

Cô và chồng nhận quyết định ly hôn từ 31/3/2020. Song nữ diễn viên giấu kín, không chia sẻ với truyền thông. Nữ diên viên sinh năm 1976 cũng phủ nhận chuyện ngoại tình với trai trẻ: "Tôi đã sợ đàn ông lắm rồi, đâu dám yêu đương gì nữa. Nhưng người ta muốn nói gì thì cứ để người ta nói, tôi không muốn quan tâm nữa".

Làm mẹ năm 18 tuổi

Nữ diễn viên Hoàng Yến và 3 con gái
Nữ diễn viên Hoàng Yến và 3 con gái

Hoàng Yến sinh ra trong một gia đình không ai theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7. Ông bà, cha mẹ làm về ngành thể thao và kinh doanh nhưng 3 chị em gái nhà diễn viên Hoàng Yến lại có năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và diễn xuất.

Ông ngoại Hoàng Yến là người yêu thích sách. Hồi nhỏ, cô hay sang phòng ông để đọc sách. Căn phòng vài chục mét vuông của ông nhưng 3 mặt tường đều làm giá sách bao quanh. Hoàng Yến đọc hết cuốn này với cuốn khác, cô không thích ra ngoài chơi nữa. Có lẽ vì thế mà Hoàng Yến tỏ ra là một cô bé ‘hiểu chuyện’ bởi cái gì cô cũng biết.

Hoàng Yến viết văn hay và có lẽ chính niềm đam mê văn học từ nhỏ đã tạo nên một Hoàng Yến của thì hiện tại, mơ mộng, luôn khao khát yêu thương dù cuộc đời có xô cô ngã nhiều lần.

Khi đón nhận tin mình làm mẹ ở tuổi 18, Hoàng Yến thay vì hoang mang, cô chấp nhận số phận và hoạt động nghệ thuật cầm chừng. Bạn bè cùng trang lứa nhiều người như Vân Dung đều đã có tên tuổi nhưng mãi sau này Hoàng Yến mới được biết tới nhưng cô nói mình chẳng hối tiếc điều đã xảy ra. 

"Tình yêu đến rồi đi, phụ nữ ai chẳng muốn được yêu tới già, ai chẳng thích đi cùng người đàn ông tới cuối của con đường hạnh phúc, sống để yêu thương nhưng nếu không còn duyên nợ nữa, hãy chủ động để cả 2 đều có cơ hội yêu thương ai đó lần nữa", Hoàng Yến tâm sự.

Vì quan điểm đó, người chồng đầu tiên khi bị phát hiện có người phụ nữ khác, Hoàng Yến quyết định chia tay, dắt con về nước làm lại từ đầu. Người đàn bà khát khao yêu thương như Hoàng Yến lại chọn bến đỗ mới. Chuyến đò thứ 2, Hoàng Yến có thêm bé gái nữa nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 4 năm rồi đường ai nấy đi.

3 cuộc hôn nhân đều chủ động chia tay

Hoàng Yến và người chồng thứ 4 đã đường ai nấy đi
Hoàng Yến và người chồng thứ 4 đã đường ai nấy đi

Hoàng Yến kể bây giờ có nhiều người hỏi cô rằng nhìn lại quãng đường đã đi, cô có thấy tiếc, Hoàng Yến bảo cô chả tiếc điều gì. Tình yêu đến rồi đi, phụ nữ ai chẳng muốn được yêu tới già, ai chẳng thích đi cùng người đàn ông tới cuối của con đường hạnh phúc, sống để yêu thương nhưng nếu không còn duyên nợ nữa, hãy chủ động để cả 2 đều có cơ hội yêu thương ai đó lần nữa.

Chính vì quan điểm đó, người chồng đầu tiên của cô sau khi bị phát hiện có người phụ nữ khác, Hoàng Yến cũng quyết định chia tay, dắt con về nước làm lại từ đầu. Người đàn bà khát khao yêu thương như Hoàng Yến lại chọn được cho mình bến đỗ mới khi về nước. Chuyến đò thứ 2, Hoàng Yến có thêm bé gái nữa nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 4 năm rồi cô cũng ‘xách ba lô lên rồi đi’.

10 năm sau, Hoàng Yến kết hôn lần thứ ba với một người đàn ông kém cô tới 8 tuổi. Nhưng có lẽ họ cũng không có duyên với nhau nên suốt thời gian chung sống, họ đều không thể sinh con.

“Lúc chia tay, tôi cũng đã có suy nghĩ là sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ, cuộc đời này thật ngắn, phút giây nào sống trên cõi đời này, nhất định phải yêu thương. Tôi không đóng cửa trái tim mà luôn đón nhận mọi thứ, miễn là duyên số đến được với nhau”, Hoàng Yến tâm sự.

Chủ động chia tay 3 người đàn ông đã đi qua đời mình nhưng Hoàng Yến khẳng định, quãng thời gian sống với họ, không phải là không có hạnh phúc. Chỉ có điều, khi tình yêu phôi pha nhạt nhòa dần và có cố bồi đắp cũng không thể níu kéo được thì chia tay là điều nên làm.

300 ngày sống trong lo âu khi mang bầu ở tuổi 40

Gia đình Hoàng Yến khi vẫn còn hạnh phúc
Gia đình Hoàng Yến khi vẫn còn hạnh phúc

Vì sống với người chồng kém 8 tuổi nhưng mãi không có con, thế nên ở cuộc hôn nhân thứ 4, trong đầu Hoàng Yến chưa từng mường tượng rằng mình sẽ làm mẹ thêm lần nữa.

"Thực sự con cái như là lộc Trời cho vậy. Nhiều lúc tôi đùa hỏi chồng rằng nếu em có em bé thì thế nào nhỉ? Thế mà không ngờ tin vui lại thành sự thật. Tôi không nghĩ ở tuổi 40 lại được làm mẹ. Thực sự tôi đã nín thở chờ ngày được nghe tim thai con đập khi được 7 tuần. Tới lúc em bé được 12 tuần, tôi đi siêu âm trong tâm trạng khủng hoảng hơn và Trời Phật thương, em bé của tôi an toàn", Hoàng Yến chia sẻ.

Nhưng chuỗi ngày lo lắng khi mang thai ở tuổi 40 của Hoàng Yến ngày càng tăng. "Đến tháng thứ 4 của thai kỳ, tôi nhận hung tin bị dây rau bám màng và u xơ tử cung. Đây là trường hợp hiếm mà theo bác sĩ, tỷ lệ tử vong thai nhi từ 60-100%.

Trái tim tôi thắt lại, cú sốc quá lớn khiến cho bao nhiêu hy vọng, năng lượng trong người tôi lúc đó như bị rút cạn một cách đột ngột. Tôi vẫn biết mang thai ở tuổi 40 khó khăn, nhưng không thể ngờ là lại nhiều thử thách đến vậy.

Tôi ra ngoài, vẫn làm những công việc kinh doanh hàng ngày, chăm sóc bản thân, nghĩ tới điều tích cực. Tất nhiên, cứ 5, 10 phút tôi lại sờ lên bụng, nói chuyện với em bé như thể sợ để lâu em bé không cử động", Hoàng Yến chia sẻ.

Sau chuỗi ngày hồi hộp, em bé chào đời khoẻ mạnh khiến Hoàng Yến thở phào nhẹ nhõm. Giây phút nghe tiếng con khóc, Hoàng Yến cũng khóc, hạnh phúc của một người mẹ ở tuổi 40 với với chị thật tuyệt vời.

"Trộm vía em bé phát triển bình thường. Làm mẹ ở tuổi 40, khi 2 con gái đã lớn, có một em bé cứ quấn quýt bên mình thực sự hạnh phúc khôn tả. Tôi chẳng mong muốn gì hơn dù cuộc đời này, tôi đã bị xô ngã quá nhiều lần. Nhưng lạc quan là liều thuốc đã thay đổi cuộc đời tôi", Hoàng Yến tâm sự

Tôi đã sốc khi nhận ra người ta

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng Hoàng Yến có đường tình duyên lận đận
Xinh đẹp, giỏi giang nhưng Hoàng Yến có đường tình duyên lận đận

Trước khi kết hôn với người chồng thứ 4, Hoàng Yến từng chia sẻ: “Tôi có linh cảm đây sẽ là người đàn ông cuối của đời mình. Từ ngày yêu anh, tôi không còn nhìn người đàn ông nào nữa”.

Năm 2016, Hoàng Yến kết hôn lần thứ 4. Chồng của Hoàng Yến sinh năm 1979. Khi còn yêu nhau, nếu theo dõi trang cá nhân của cô, nhiều người phải ghen tị về mức độ ‘teen vô đối’ trong tình yêu của cặp đôi này.

Họ thường xuyên đăng ảnh nhí nhảnh, những tin nhắn ‘đậm chất ngôn tình’. “Sống thế cho khỏe em ạ. Mình đang yêu nhau và đang làm cho nhau vui mỗi ngày thì tại sao không chia sẻ niềm vui đó. 60 tuổi tôi vẫn yêu như thế này”, Hoàng Yến nói.

Dù rất tin tưởng vào cuộc hôn nhân lần thứ 4 nhưng cuối cùng tình duyên của "cô Xuyến" lại thêm một lần tan vỡ. Chia sẻ trên Dân trí, Hoàng Yến nói: "Tôi cứ tưởng người ta yêu thương, chiều chuộng mình thật lòng nhưng thực ra không phải.

Tôi đã sốc khi nhận ra người ta chỉ "sử dụng" mình. Thử hỏi, nếu là một người đàn ông tử tế thì tôi có bỏ không? Anh ta từng bạo hành, đánh tôi. Sau khi ly hôn, anh ta vẫn chửi mắng, dọa nạt, xúc phạm tôi trước mặt mẹ tôi, trước mặt con gái", diễn viên Hoàng Yến nói.

Chị chia sẻ thêm: "Trước khi chung sống, tôi cũng biết con người anh là như thế nào nhưng tôi cứ cho rằng tình yêu của mình có thể cảm hóa được người ta. Nhưng không phải. Tôi đã không làm được".

Cũng theo Hoàng Yến, sở dĩ chị giấu kín thông tin đã ly hôn người chồng thứ tư vì không muốn ồn ào chuyện đời tư trên mặt báo: "Tôi đã sai khi lựa chọn chồng. Vì sai nên tôi im lặng. Chuyện chia tay không hay ho gì để khoe với thiên hạ. Tôi im lặng kể cả bị chồng cũ livestream công kích, nói xấu. Nhưng vì anh cố tình đẩy mọi chuyện đi xa thì tôi không thể im lặng được nữa"...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ