Gia đình hiếu học nức tiếng ở vùng biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tất bật với công việc đồng áng, song vợ chồng người Jrai vẫn cố gắng nuôi 7 con khôn lớn.

Ông A Jiêng nâng niu giấy khen mà các cơ quan ban ngành trao tặng cho gia đình.
Ông A Jiêng nâng niu giấy khen mà các cơ quan ban ngành trao tặng cho gia đình.

6/7 người con đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và có công việc làm ổn định, góp phần xây dựng quê hương.

Cha, con cùng đi học

Trong căn nhà sàn khang trang vừa được xây dựng năm 2022, ông A Jiêng (61 tuổi, thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum) nhớ lại những năm tháng cơ cực đã qua, thuở còn phải chắt chiu từng đồng để nuôi các con ăn học.

Ông A Jiêng sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy), từ nhỏ đã mồ côi cha. Vừa học xong lớp 4, ông phải nghỉ để phụ mẹ làm nương rẫy lo cho hai em gái. Đến năm 1977, gia đình ông chuyển qua thôn Kà Bầy (xã Sa Bình) sinh sống và canh tác.

Ít lâu sau ông nên duyên vợ chồng với bà Y Blir là người ở cùng thôn. Ở thời buổi miếng ăn miếng mặc còn thiếu thốn thì việc học cũng bị xem nhẹ. Bởi vậy bà Y Blir không được đến trường.

“Xưa kia nhà nghèo, lại đông anh em, mình là con gái nên không được đi học. Không học chữ mình chẳng biết đọc, biết viết, ngay cả tên mình cũng chẳng rành. Do đó, cưới nhau về hai vợ chồng động viên nhau cố gắng làm ăn để con, cháu được đi học đủ đầy, không thua thiệt so với bạn bè”, bà Y Blir chia sẻ.

Vợ chồng ông A Jiêng có 7 người con, con lớn sinh năm 1982, còn con út năm nay đã 26 tuổi. Để có thể lo cho 7 người con ăn học, hai vợ chồng cố gắng khai hoang nhiều đất đai và ai thuê gì bà Y Blir đều nhận làm. Sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực, hai vợ chồng đã có vài héc ta đất trồng mì, cao su.

Ông A Jiêng nhớ lại, thời điểm ấy để nuôi cùng lúc 7 đứa con ăn học đối với hai vợ chồng là rất vất vả. Từ việc làm nương rẫy trong nhà đến ai thuê gì hai vợ chồng đều nhận làm nên chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Gia đình đã bán tổng cộng 30 con bò cũng không đủ nuôi người con trai đầu 7 năm học Trường Đại học Y Dược Huế (Thừa Thiên - Huế).

“Nhiều năm về trước, một cặp bò mẹ con chỉ bán được khoảng 1,2 triệu đồng. Thế nhưng hàng tháng vợ chồng mình phải gửi cho người con trai đầu 2,5 triệu đồng. Đằng đẵng suốt 7 năm, cuối cùng con cũng tốt nghiệp. Nghĩ lại mình chỉ biết cảm ơn ông trời đã cho vợ chồng sức khoẻ và ý chí kiên cường”, ông A Jiêng nói.

Không chỉ các con đến trường, năm 2004, nhận thấy tầm quan trọng của việc học, ông A Jiêng được tạo điều kiện đi học lớp phổ cập trung học. Mặc dù mong muốn tiếp tục nâng cao trình độ nhưng điều kiện khó khăn, muốn lo cho các con đến trường nên ông A Jiêng chỉ học hết lớp 9. Sau đó, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận rồi Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sa Bình… Đầu năm 2023, ông nghỉ hưu và được bà con tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Kà Bầy cho đến nay.

Vợ chồng ông A Jiêng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi thấy các con trưởng thành.

Vợ chồng ông A Jiêng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi thấy các con trưởng thành.

Tầm quan trọng của việc học

“Thấy các con ngoan ngoãn, cố gắng học tập và có công việc ổn định vợ chồng mình vui, hạnh phúc lắm. Đó là ước mong và niềm hy vọng của hai vợ chồng suốt những năm qua. Giờ đây chứng kiến 13 người cháu cũng được ăn học đến nơi, đến chốn mình rất mãn nguyện”, bà Y Blir tâm sự.

Trải qua nhiều năm nỗ lực, cố gắng để lo cho các con ăn học, 6/7 người con của vợ chồng ông A Jiêng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Theo đó, con trai A Lứu (SN 1982) và A Dưỡng (SN 1988) đang công tác tại địa phương, lần lượt giữ chức vụ là Trưởng trạm Y tế xã và Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sa Bình.

Người con A Dũng (SN 1986) đang là sĩ quan - công tác tại Đồn Biên phòng huyện Ia H’Drai (Kon Tum); A Danh (SN 1991) sĩ quan phòng không không quân tại Cam Ranh (Khánh Hoà). Còn hai người con là Y Zíp (SN 1993) và Y Duy (SN 1997) đang là giáo viên mầm non tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy).

Với truyền thống hiếu học của gia đình, ông A Jiêng thường xuyên tuyên truyền, động viên và khích lệ người dân cho con em đến trường, không phân biệt là nam hay nữ.

Bởi ông quan niệm rằng, dù giới tính nào thì đều là con của mình và cũng cần học để biết chữ nhằm nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. “Mình mong tất cả trẻ em đều được đi học. Với mình học trước tiên để làm người có ích cho gia đình, xã hội nên đều bình đẳng như nhau. Học sẽ giúp các con có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn”, ông A Jiêng bộc bạch.

Chị Y Duy (con út của vợ chồng ông A Jiêng) thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của cha mẹ nên khi còn trên ghế nhà trường chị luôn cố gắng, chăm chỉ học tập để không phụ sự mong đợi của mọi người.

“Trước kia cha mẹ vất vả, dành hết những gì tốt đẹp nhất để lo cho mấy anh, chị em ăn học. Do đó, mình luôn động viên bản thân cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để thực hiện ước mơ. Nhờ sự dạy dỗ, khích lệ của cha mẹ mình đã trở thành một giáo viên mầm non, dạy dỗ những em nhỏ vùng sâu, vùng xa.

Sau nhiều năm lo cho các con ăn học, vợ chồng ông A Jiêng và bà Y Blir đã xây dựng căn nhà sàn khang trang.

Sau nhiều năm lo cho các con ăn học, vợ chồng ông A Jiêng và bà Y Blir đã xây dựng căn nhà sàn khang trang.

Trong công việc, anh, chị em mình cũng luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, mình cũng tuyên truyền, giáo dục các cháu phải chăm chỉ học tập để trở thành người có ích cho xã hội”, chị Y Duy nói.

Ông A Thuy - Chủ tịch UBND xã Sa Bình cho hay, nhà ông A Jiêng là một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào khuyến học tại địa phương. Gia đình ông có đông con, nhiều cháu nhưng đều chăm ngoan, học giỏi và thành đạt trong công việc. Không những vậy, ông A Jiêng còn thường xuyên vận động người dân tại địa phương từ bỏ hủ tục lạc hậu để xây dựng đời sống mới và cho con đi học đúng độ tuổi.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập ở huyện Sa Thầy ngày càng phát triển. Nhiều năm qua, nhà ông A Jiêng đều được Hội Khuyến học xã Sa Bình công nhận là gia đình hiếu học. Nhà ông A Jiêng cũng được Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum công nhận là gia đình hiếu học tiêu biểu toàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.
Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.