Em dâu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng

GD&TĐ - Một lần sang nhà Hương chơi, Trang gặp Thủy - em họ bên chồng của Hương. Chưa từng quen nhau nhưng Trang và Thủy có mối duyên kỳ lạ. Họ quấn lấy nhau, nói đủ thứ chuyện, thi thoảng lại rú lên vì tìm ra điểm tương đồng.

Em dâu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng

Điều này khiến Hương "ghen tị" ra mặt, cô trách nhẹ Trang: "Này, chị mới là chị họ của em đấy nhé". Trang cười tít mắt: "Vâng, chị là chị họ nhưng chị Thủy lại là chị ruột từ kiếp trước của em".

Kể từ đó Trang và Thủy dính nhau như sam, đi mua sắm, đi làm đẹp ở đâu cũng có nhau. Một lần đi chơi với Thủy, Trang gặp Sơn, nói chuyện một lúc mới biết Sơn là em ruột Thủy. Thấy cô cậu có vẻ mến nhau, Thủy nảy ra ý định làm mối luôn cho hai đứa. Thủy nghĩ Trang là đối tượng hoàn toàn phù hợp với em trai mình. Hơn nữa, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể kiếm được cô em dâu tính tình dễ thương lại "hợp cạ" đến thế.

Mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai gia đình môn đăng hộ đối, lại thêm sự tác động nhiệt tình của Thủy, đôi trẻ nhanh chóng kết hôn. Khỏi phải nói, Thủy vui đến nhường nào, từ cô bạn nhỏ thân thiết, Trang đã trở thành em dâu. Thủy chủ động đề nghị: "Mối quan hệ của chị em mình chẳng thay đổi gì cả, chúng mình cứ vô tư với nhau em nhé".

Nhà Thủy có điều kiện, bố mẹ tư tưởng thoáng nên vừa cưới xong, Sơn và Trang đã được ở riêng tại một căn hộ chung cư. Thủy vỗ vai Trang: "Eo ơi, buồn quá, chị chưa được "hành" em dâu ngày nào". Trang cười hớn hở, "an ủi" Thủy: "Mọi thứ vẫn như xưa mà chị, em sẽ đến bất cứ lúc nào chị gọi".

Nhân dịp bố mẹ đi du lịch, Thủy định rủ em dâu về buôn chuyện một bữa cho thỏa, thấy em dâu đang online, Thủy nhảy vào chat: "Em ơi, tối nay cho Sơn ở nhà một mình nhé. Em về đây chơi với chị".

Một lúc sau mới thấy Trang trả lời: "Chị ơi! Em... ốm rồi". Thủy nói đùa: "Chết dở, ốm thì đừng về nữa kẻo lây sang chị". Cô cũng không quên "đính kèm" hàng loạt icon vui vẻ. Thế mà đợi mãi không thấy Trang nói gì nữa. Thủy chột dạ, nghĩ Trang mệt thật nên lại vui vẻ chat tiếp: "Phơi nắng cho lắm vào, giờ thì sướng rồi".

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Thủy làm là mở điện thoại để check tin nhắn trên Facebook, tuyệt nhiên không thấy em dâu nhắn lại câu nào, mà Thủy biết Trang đã đọc tất cả tin nhắn của cô. Thủy nghĩ, có khi nào em dâu bị sốt cao, mệt quá nên không nhắn lại. Thủy tức tốc gọi cho Sơn: "Này, cái Trang ốm đau thế nào? Nặng lắm không?". Giọng Sơn uể oải: "Trang khóc cả đêm hôm qua chị ạ, em dỗ mãi không được. Khóc nhiều quá mệt thì cô ấy mới chịu ngủ". Thủy sốt sắng: "Con bé bị làm sao thế? Sao em không gọi chị?".

"Em gọi cho chị làm sao được, Trang đang giận chị mà. Thế hôm qua chị nói gì với Trang mà Trang bảo chị "phũ" cô ấy?". "Khổ quá, chị có nói gì đâu, chỉ đùa mấy câu, ai ngờ nó tự ái, mọi khi nó có thế đâu". Sơn hậm hực: "Làm sao em biết được".

Thủy không ngờ một cô em lúc nào cũng vui vẻ, vô tư đến mức bị gọi là "ruột để ngoài da" như Trang lại trở nên nhạy cảm đến thế. Nhưng không muốn mối quan hệ vốn tốt đẹp trở nên gượng gạo và e dè, Thủy chủ động làm lành với Trang: "Em à, dù thế nào thì chị nghĩ mình đã sai rồi. Chị đùa không đúng hoàn cảnh và không đúng đối tượng. Chị làm em tổn thương nên chị xin lỗi em, đừng giận nhé cưng".

Trang nhắn lại: "Em cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân chị ạ, mình là người lớn nên phải biết suy nghĩ trước khi nói...". Thủy đọc đi đọc lại tin nhắn của Trang, càng ngẫm càng thấy có "vấn đề". Hình như em dâu đang cố tình "nhắc nhở" mình, không thể chịu đựng thêm, Thủy gọi Sơn: "Cái Trang bị làm sao đấy? Nó nghĩ chị là trẻ ranh à, chị bằng vai phải lứa với nó chắc?..."

Sơn cũng tỏ ra khó chịu: "Hai người làm sao thế? Ngày trước chơi với nhau vô tư thế cơ mà, bây giờ có chuyện gì thì chủ động gặp nhau giải quyết đi, đừng hành em nữa. May mà chị dâu em chồng không ở cùng nhà đấy. Bó tay với hai người".

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ