Ông Đỗ Chí Công, Giám đốc Chi nhánh Edu24h tại Bình Phước là người đang từng ngày lặng lẽ mở ra những cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ nơi vùng đất đỏ bazan này.
Quyết định trở về – một sự lựa chọn đầy can đảm
Trong thời đại mà người trẻ thường hướng về những đô thị lớn để lập nghiệp, thì ông Công lại chọn ngược chiều: trở về với Đồng Xoài – nơi quê hương còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng là nơi chứa đựng những ước mơ âm thầm chưa được gọi tên.
Không phải ai cũng đủ dũng khí để bắt đầu một hành trình mới nơi mà thông tin về du học, ngoại ngữ, cơ hội việc làm quốc tế vẫn còn là điều xa lạ với nhiều người. Nhưng ông Đỗ Chí Công tin rằng, nếu có thể thay đổi tư duy của một bạn trẻ, thắp lên hy vọng cho một gia đình, thì đó đã là một bước tiến cho cả cộng đồng.
Edu24h – Ngọn đèn giữa ngã ba lựa chọn
Với vai trò Giám đốc Chi nhánh Edu24h tại Bình Phước, ông Đỗ Chí Công không chỉ tư vấn về thủ tục, hồ sơ hay khóa học, mà còn là người đồng hành, chia sẻ, dẫn dắt từng bạn học sinh vượt qua những phân vân đầu đời.
Hơn ai hết ông hiểu rằng, một quyết định du học hay làm việc tại nước ngoài không đơn giản là chọn một điểm đến, mà là một bước rẽ lớn trong cuộc đời. Ở đó cần sự chuẩn bị kỹ càng, niềm tin vững chắc và cả sự thấu cảm. Đó chính là lý do ông Công kiên trì tổ chức các buổi hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối phụ huynh và học sinh. Ông muốn để mỗi người con Bình Phước đều biết rằng, họ không đơn độc trên hành trình của mình.
Từ tầm nhìn cá nhân đến sứ mệnh cộng đồng

Và cũng chính ông là người đã bước đi đầu tiên đầy táo bạo, bền bỉ, và trách nhiệm. Hành trình ấy không dễ dàng, khi phải đối mặt với định kiến, hoài nghi, và những giới hạn từ hạ tầng đến nhận thức. Nhưng từng học sinh được anh và đội ngũ Edu24h đưa sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, là từng dấu ấn của niềm tin được gieo mầm và nảy nở.
Niềm tin của người khai mở
Chia sẻ với các bạn trẻ, vị Giám đốc cho biết: "Người ta nói, không ai có thể thay đổi cả thế giới, nhưng ai cũng có thể thay đổi thế giới của một ai đó”.
Với ông Đỗ Chí Công, thay đổi ấy bắt đầu từ việc gieo hy vọng cho những người trẻ còn đang lạc lối, từ việc thuyết phục một phụ huynh đang lo lắng, hay đơn giản là từ một buổi tư vấn ấm áp giữa trưa nắng Đồng Xoài. Từ đó, hàng trăm học sinh đã có cơ hội du học, hàng chục lao động trẻ đã có việc làm ổn định, và hàng ngàn gia đình bắt đầu hình dung về một tương lai tốt đẹp hơn.
Không cần quá ồn ào, không cần sân khấu lớn, ông Đỗ Chí Công cho biết, bản thân lựa chọn cách lan tỏa thông điệp bằng chính hành động thực tế.
“Edu24h – Vì tương lai không nằm yên, mà bắt đầu từ một bước đi táo bạo hôm nay”. Câu nói ấy không phải là một khẩu hiệu, mà đó chính là tinh thần sống, là lời mời gọi đến tất cả những ai đang chần chừ trước ngã ba cuộc đời. Hãy bắt đầu, như cách ông Công đã bắt đầu, vì tương lai của bạn đang chờ phía trước.