Đứng sang một bên

GD&TĐ - Khi dịch bùng phát trở lại suốt mấy tháng qua, người dân TPHCM đã gần như kiệt sức khi phải chống chọi với làn sóng dịch thứ tư này.

Lực lượng quân đội tham gia chống dịch. Ảnh minh họa/INT
Lực lượng quân đội tham gia chống dịch. Ảnh minh họa/INT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đã lăn lộn chống dịch Covid-19 từ hơn một năm nay vừa nhắc lại câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cách đây gần 30 năm khi có một số người, kể cả những nhà khoa học, can gián ông là không nên làm đường dây 500kV Bắc - Nam.

Thủ tướng Võ văn Kiệt lúc ấy nói thẳng: “Ai không đồng tình thì đứng sang một bên để chúng tôi làm!”. Và ông cùng Chính phủ lúc bấy giờ đã làm được cái điều tưởng chừng như không tưởng, đó là kéo điện đang dư thừa ngoài miền Bắc vào bổ sung cho miền Nam đang thiếu hụt trầm trọng, thông qua đường dây 500kV. Nhờ vậy mà kinh tế Việt Nam trong giai đoạn ấy đã tăng tốc ngoạn mục.

Những ngày gần đây, khi lực lượng quân đội có mặt tại TPHCM để giúp Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 khống chế dịch lây lan, nhiều người đã dè bỉu, thậm chí bỉ bai cho rằng, dịch Covid-19 thì cần gì phải điều đến quân đội, rằng TPHCM thực hiện “chế độ quân quản” lần thứ hai sau ngày 30/4/1975…

Không ít người đã độ chế ra những câu chuyện và hình ảnh để chế nhạo những anh lính lần đầu đặt chân đến TPHCM với nhiều ác ý… Tóm lại, số người này luôn luôn tìm mọi cách để ngăn cản công việc chống dịch của Nhà nước đang tiến hành.

Từ hơn một năm qua, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bắt đầu lây lan nhanh, đe dọa đến sự an nguy của toàn dân, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã xác định “chống dịch như chống giặc”. Tuy không có tiếng súng nhưng điều đó cũng có nghĩa, đất nước đang đứng trước những nguy cơ, như thể đang có giặc vậy.

Khi dịch bùng phát trở lại suốt mấy tháng qua, người dân TPHCM đã gần như kiệt sức khi phải chống chọi với làn sóng dịch thứ tư này. Hàng chục vạn người đã phải rời bỏ mảnh đất đã từng cưu mang họ để về quê lánh dịch.

Hàng ngàn người đã nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày, hàng ngàn người khác đã chết vì dịch Covid-19… nhưng dịch không những không được ngăn chặn như những lần trước đó, mà ngày càng rơi vào tình trạng mất kiểm soát, trong khi lực lượng chống dịch lâu nay gần như kiệt sức sau nhiều ngày căng thẳng.

Điều động thêm quân đội, mà cụ thể là lực lượng quân y chiếm đa số và một cơ số quân cần thiết để bảo vệ sự nghiêm ngặt của những ngày phải giãn cách và giúp dân giải quyết những việc thiết yếu hàng ngày thì có gì để nói rằng điều đó không cần thiết?

Những ngày qua, nhờ có lực lượng bộ đội mà TPHCM bớt đi sự lộn xộn khi đi lại, vợi đi những lo âu trước nạn thiếu lương thực và thực phẩm, bớt đi nỗi sợ mỗi khi bị nhiễm bệnh… Điều đó nói lên rằng, sự có mặt của lực lượng quân đội, nhất là số quân y lúc này tại TPHCM và một vài địa phương đang bùng phát dịch Covid-19 là vô cùng cần thiết.

Đúng như tên gọi “anh Bộ đội Cụ Hồ”, sự có mặt của những người lính tại TPHCM hiện nay không chỉ làm an lòng người dân trước mắt, mà điều tất cả mọi người đang mong đợi là các anh sẽ sớm chiến thắng được đại dịch, sớm trả lại sự thanh bình cho nhân dân như từng chiến thắng mọi kẻ thù trong quá khứ. Vì vậy, mọi sự cản trở lúc này xin hãy đứng sang một bên!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ