Các cuộc đụng độ ở vùng ngoại ô Jaramana, cách Damascus khoảng ba km về phía đông nam, đã nổ ra vào sáng ngày 29/4 giữa các chiến binh địa phương thuộc nhóm tôn giáo thiểu số Druze và các lực lượng liên kết với chính phủ lâm thời do người Hồi giáo lãnh đạo.
Vụ việc xảy ra sau khi một đoạn ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội về một người đàn ông tấn công Nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi. Đoạn ghi âm này đã khiến nhiều người Hồi giáo Sunni tức giận, và họ đã xuống đường biểu tình ở nhiều nơi trên đất nước, một số người thậm chí còn yêu cầu "tiêu diệt người Druze".
Người phát ngôn cho biết, đoạn video này là giáo sĩ Marwan Kiwan của người Druze, người sau đó đã phủ nhận cáo buộc trong một video đăng lên mạng xã hội.
"Tôi hoàn toàn phủ nhận rằng, đoạn ghi âm đó là do tôi thực hiện. Tôi không nói vậy, và bất kỳ ai thực hiện đoạn ghi âm đó đều là kẻ xấu muốn kích động xung đột giữa các thành phần của người dân Syria", ông Kiwan nói trong video.
Về phía mình, Bộ Nội vụ cho biết trong một thông báo rằng, họ đang điều tra đoạn ghi âm, đồng thời nói thêm rằng, cuộc điều tra ban đầu của họ cho thấy giáo sĩ này không phải là người chịu trách nhiệm.
Bộ này kêu gọi mọi người tuân thủ luật pháp và không hành động theo cách làm suy yếu an ninh. Họ cũng triển khai lực lượng an ninh xung quanh Jaramana để cố gắng ngăn chặn các cuộc đụng độ, theo Cơ quan Thông tấn Ả Rập Syria do nhà nước điều hành.
Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, các cuộc đụng độ đã cướp đi sinh mạng của sáu người dân địa phương Jaramana và khiến ít nhất 15 người khác bị thương. Theo nhóm giám sát có trụ sở tại London, ít nhất ba chiến binh ủng hộ chính phủ cũng đã thiệt mạng.
Trong khi các cuộc đụng độ dữ dội nhất diễn ra ở Jaramana, cuộc đấu súng giữa các chiến binh ủng hộ chính phủ và người dân địa phương Druze cũng được báo cáo ở các thị trấn gần đó là Sahnaya và Kanaker, sử dụng vũ khí hạng nặng, bao gồm súng cối và súng phòng không.