Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã vạch ra một mục tiêu vô cùng tham vọng đó là xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất châu Âu, với quân số nửa triệu người.
Vị quan chức cho biết: "Mục tiêu chính của chúng tôi là có ít nhất 460.000 binh sĩ sẵn sàng triển khai trong tất cả các quân binh chủng, bao gồm cả lực lượng thường trực và dự bị".
Ông Pistorius đề xuất tuyển dụng nhân sự riêng cho Bundeswehr (Lục quân Đức) với số lượng nhiều nhất. Ông giải thích lý do tại sao Đức cần một đội quân lớn đến vậy, là do "thế giới ngày càng trở nên khó lường hơn, và phải nói rằng nguy hiểm hơn".
Bộ trưởng Pistorius ước tính Bundeswehr cần có 260.000 quân nhân tại ngũ. Tuy nhiên, ông nói thêm, một số sĩ quan tin rằng cần nhiều hơn thế nữa. Số lượng quân dự bị của Đức cũng cần đạt thêm 200.000 người.
Trước tình hình trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản hồi tuyên bố của ông Pistorius khi cho rằng mong muốn sở hữu quân đội mạnh nhất châu Âu của một số người Đức không phải là điều tốt. Điều đó cho thấy Đức đã bắt đầu quên đi những bài học lịch sử.
Ukraine cũng không ủng hộ nguyện vọng này. Nghị sĩ Max Buzhinsky đã chế giễu tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức với lập luận rằng Bundeswehr dù lớn mạnh đến đâu cũng sẽ yếu hơn Lực lượng vũ trang Ukraine.
Cần nhấn mạnh, Bộ chỉ huy Đức rất coi trọng kinh nghiệm chiến đấu mà Quân đội Ukraine tích lũy được. Họ thậm chí còn mời các huấn luyện viên từ Ukraine đến đào tạo binh lính của mình.