Dù thua nhưng đối thủ vẫn khiếp sợ

Sau trận đấu quyền anh, HLV an ủi cậu học trò vừa thua cuộc của mình:

Dù thua nhưng đối thủ vẫn khiếp sợ
Sáng cười: Dù thua nhưng đối thủ vẫn khiếp sợ - Hình 1

Sau trận đấu quyền anh, huấn luyện viên an ủi cậu học trò vừa thua cuộc của mình:

- Hôm nay, cậu đã chơi tốt và tỏ rõ khả năng chịu đòn của mình, điều mà không phải võ sĩ nào cũng làm được.

Cậu học trò càng uất ức:

- Nhưng cuối cùng em lại bị thua tuyệt đối.

Nghe vậy huấn luyện viên lại an ủi:

- Cậu không nên buồn như vậy. Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.

- Sợ vụ gì? Em chưa hiểu lắm.

- Vì anh ta tưởng đã làm chết cậu.

- !?!

Theo vietgiaitri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ