Dự báo thời tiết ngày 8/7: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa to cục bộ

GD&TĐ - Dự báo thời tiết ngày 8/7, Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối mưa to cục bộ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/7, Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiều mây, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/7

TP Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Nắng gián đoạn, có lúc mưa rào, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.