Đồng hành cùng giáo dục vùng khó khăn

GD&TĐ - Không chỉ kinh doanh giỏi, tạo thêm việc làm cho các thanh niên tại địa phương, ông chủ gara ô tô BMC Worshop Buôn Ma Thuột còn thường xuyên đồng hành với các đơn vị giáo dục vùng khó của tỉnh Đắk Lắk.

Trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo.
Trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo.

Sáng 1/1, cùng với đại diện Báo Giáo dục và Thời đại, anh Võ Thành Tâm đã trao 50 thẻ bảo hiểm, trị giá hơn 26 triệu đồng cho các em học sinh nghèo của xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.

Đây là hoạt đồng hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ 100 thẻ bảo hiểm cho học sinh nghèo của Hội đồng Đội huyện Krông Bông.

Theo anh Bùi Tấn Lợi – Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Krông Bông, là người con của quê hương, anh Võ Thành Tâm luôn nhiệt tình trong các hoạt động hỗ trợ học sinh, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh Bùi Tấn Lợi thay mặt Hội đồng đội huyện Krông Bông nhận những phần quà từ anh Võ Thành Tâm.
Anh Bùi Tấn Lợi thay mặt Hội đồng đội huyện Krông Bông nhận những phần quà từ anh Võ Thành Tâm.

“Không chỉ là ông chủ của một gara ô tô có tiếng tại TP Buôn Ma Thuột, anh Tâm còn có tấm lòng nhân ái. Mỗi lần chúng tôi phát động, kêu gọi hỗ trợ, anh Tâm đều nhiệt tình hưởng ứng cả vật chất, lẫn tinh thần. Đây là một trong những tấm gương để chúng tôi giáo dục, rèn luyện cho đội viên, đoàn viên noi theo”, anh Lợi cho biết.

Cũng theo anh Lợi, hầu hết đội ngũ công nhân làm việc tại gara của Tâm là con em của huyện, trong đó nhiều em có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ sở kinh doanh của Võ Thành Tâm là địa chỉ đã giúp sức cho nhiều học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Cơ sở kinh doanh của Võ Thành Tâm là địa chỉ đã giúp sức cho nhiều học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống.

“Một số em sau khi học xong chương trình phổ thông đã được anh Tâm giúp đỡ, cho đi đào tạo tại các gara nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh rồi quay lại làm việc cho xưởng. Một số em đã trưởng thành, ra làm cho gara khác hoặc tự mở gara riêng nhờ sự giúp đỡ tận tình của Tâm”, anh Lợi nói thêm

Trước đó, anh Tâm là thành viên câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam (PNF) đã đồng hành cùng hội, đã xây dựng, trao tặng 8 phòng nội trú, sửa lại thư viện cho trường tiểu học Yang Hăn, xã Cư Đrăm trị giá hơn 700 triệu đồng.

Bàn giao nhà công vụ, thư viện cho trường tiểu học Yang Hăn, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông.
Bàn giao nhà công vụ, thư viện cho trường tiểu học Yang Hăn, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông.

Đặc biệt, thực hiện lời kêu gọi “Nhà tím Krông Bông”, gia đình anh Tâm đã trao tặng khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Yang Hăn trị giá 25 triệu đồng.

Khu vui chơi của học sinh trường tiểu học Yang Hăn, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông do gia đình anh Tâm trao tặng.
Khu vui chơi của học sinh trường tiểu học Yang Hăn, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông do gia đình anh Tâm trao tặng.

Ngoài ra, anh Tâm cũng đã cùng với một số mạnh thường quân vận động quyên góp trao tặng 1 cặp bò, trị giá 20 triệu đồng cho 3 em học sinh ở xã Khuê Ngọc Điền có bố mất, mẹ bỏ đi; trao tặng 10 xe đạp, trị giá 15 triệu cho học sinh nghèo của huyện Krông Bông. Trao tặng các phần quà trị giá 20 triệu cho học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Cư Đrăm).

Ngoài ra, thực hiện cuộc vận động hỗ trợ các lược lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và người dân gặp khó khăn do đại dịch của chính quyền địa phương. Anh Tâm cùng hội, nhóm của mình đã trao tặng 700 bộ đồ bảo hộ y tế; 400 thùng mì tôm; 630 lít nước mắm cho 2 huyện Cư Kuin và Krông Bông.

Trao tặng cặp bò cho 3 em học sinh ở xã Khuê Ngọc Điền.
Trao tặng cặp bò cho 3 em học sinh ở xã Khuê Ngọc Điền.

“Là học trò cũ của Trường THPT Krông Bông, tôi rất thấu hiểu đời sống của người dân nơi đây. Một số gia đình di cư tự do từ phía Bắc vào có đời sống cự kỳ khó khăn. Việc lo cái ăn còn vất vả, chứ nói gì đến lo việc học, việc chơi cho con cái. Với quan niệm "cho đi là còn mãi", tôi đã vận động anh em, bạn bè, đối tác cùng nhau góp chút công sức, để động viên học sinh và gia đình các em vượt qua khó khăn”, anh Tâm chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ