Theo các nguồn phân tích của phía Kiev, máy bay không người lái của Nga đã tấn công vào nhà máy chiết xuất dầu ở Dnipropetrovsk, nơi sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu Oleina.
Hậu quả của đòn đánh này được coi là “rất nghiêm trọng” và các lực lượng cứu hộ sẽ phải mất vài ngày để dọn dẹp hậu quả của cuộc tấn công vào cơ sở chế xuất dầu này.
“Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 300 tấn dầu tràn ra các tuyến đường của Dnipro. Các nhân viên và công nhân đang dọn dẹp hiện trường, rải cát và các chống chất ô nhiễm khác, nhưng việc tiếp cận bờ kè sẽ bị phong tỏa trong hai đến ba ngày” - Thị trưởng Dnipropetrovsk là ông Boris Filatov, đã tuyên bố như vậy.
Ông Boris Filatov cho biết thêm rằng, công ty này thuộc sở hữu của Mỹ, cụ thể là công ty Bunge có trụ sở tại St. Louis và đây đã là vụ tấn công thứ 2 của Quân đội Nga vào các nhà máy của Mỹ tại Ukraine.
Theo các nguồn tin đối địch, kèm theo các bức ảnh tương ứng, đây đã là cuộc tấn công thứ hai của Nga nhằm vào một doanh nghiệp Mỹ tại Ukraine.
Vào tháng 8 năm ngoái, lực lượng Nga đã tấn công nhà máy Flex ở Mukachevo, vùng Zakarpattia. Đây là một nhà máy sản xuất đồ gia dụng cỡ lớn (như máy pha cà phê) với hơn 2.600 nhân viên và trụ sở rộng gần 55.000 m2, cũng thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Mỹ.
Phân tích các hành động tương tự của Nga, các nhà bình luận chính trị phương Tây đã nhấn mạnh rằng, Điện Kremlin đang sử dụng các cuộc tấn công vào cơ sở của Mỹ để gửi tín hiệu đến Nhà Trắng rằng, chính quyền Washington sẽ không thể cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev, để đổi lấy một thỏa thuận về vật liệu đất hiếm.
Giới phân tích châu Âu nhấn mạnh rằng, điều đáng chú ý là khả năng của Nga trong việc gửi “các tín hiệu tương tự” đến Mỹ và các đồng minh của họ vẫn chưa cạn kiệt và vào thời điểm hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin có nhiều lý do hơn gấp trăm lần để làm như vậy so với trước đây.
Ví dụ như vào ngày hôm trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông không tin máy bay không người lái của Ukraine sẽ tấn công dinh thự của nhà lãnh đạo Nga ở vùng Novgorod, bất chấp những bằng chứng xác đáng mà Bộ Tổng tham mưu Nga đã cung cấp cho phía Mỹ.
Hoặc là Washington vẫn tiếp tục chỉ trích Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga ở Ukraine, trong khi Mỹ vừa mới tiến hành một cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống hợp Hiến của nước này là ông Nicolas Maduro, điều mà Moscow coi là “một hành động xâm lược” và “can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước khác”.