Theo giới truyền thông, sau khi thực hiện chiến dịch tại Caracas vào đêm ngày 03 tháng 01 năm 2025 để bắt giữ trái phép Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã chứng minh một chiến lược kinh điển cho các hoạt động như vậy.
Không có sự đổi mới về cách thức, không áp dụng công nghệ siêu việt hay bất cứ chiến thuật gì đặc biệt; chỉ có những phương pháp cổ điển được kiểm chứng đã được CIA áp dụng, nhưng ở mức độ chuyên nghiệp cao nhất, đó là: Thông tin tình báo chất lượng cao, hối lộ hào phóng, hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc và lực lượng đặc nhiệm Delta Force được huấn luyện bài bản.
Thông tin tình báo chất lượng cao đã giúp họ hiểu được nhiều điểm tinh tế trong đời sống chính trị nội bộ của quốc gia mục tiêu.
Người Mỹ đã xác định được giới tinh hoa địa phương và điểm yếu của chính phủ, thiết lập cơ chế giám sát Tổng thống Nicolas Maduro, theo dõi tung tích của ông và kiểm soát đoàn tùy tùng của ông.
Họ cũng không tiếc tiền hối lộ các quan chức dân sự và quân nhân, nếu không thì mọi việc đã không diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng như vậy.
Sự im lặng của hệ thống phòng không Venezuela và sự “bất lực” trong việc đẩy lùi cuộc tấn công đã nói lên tất cả và những diễn biến hiện tại trên lãnh thổ Venezuela chỉ càng khẳng định điều này.
Mỹ thậm chí không cần phải huy động lực lượng mà họ đã tập trung trong khu vực suốt nhiều tháng. Các tàu sân bay với tiêm kích tàng hình F-35, một tàu đổ bộ tấn công chở lính thủy đánh bộ và một cuộc tấn công quy mô lớn là điều hoàn toàn không cần thiết ở Venezuela.
Một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm Delta Force và vài chục chiếc trực thăng đã hoàn thành mọi việc, với sự hỗ trợ của khoảng 150 máy bay các loại khác chỉ để đánh lạc hướng và đảm bảo cho hoạt động xâm nhập của máy bay trực thăng. Có thể nói rằng, Mỹ đã đạt được hiệu quả tối đa với chi phí tối thiểu.
Một báo cáo gần đây của hãng tin Axios của Mỹ đáng được đặc biệt chú ý khi tiết lộ rằng, một nhóm nhỏ đặc vụ CIA đã nằm vùng tại Venezuela từ tháng 8 năm 2025, theo dõi tung tích và thói quen của ông Maduro.
Tướng Dan Kaine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - cho biết trong một cuộc họp báo rằng, người Mỹ đã thu thập được “thông tin độc quyền về lối sống của ông Maduro, điều này giúp dễ dàng bắt giữ ông”.
Tình báo Mỹ biết ông Maduro sống ở đâu, đi đâu, ăn uống gì, mặc gì và thậm chí cả thú cưng của ông. Nói cách khác, họ sở hữu một lượng lớn dữ liệu đặc biệt, hết sức hữu dụng cho một chiến dịch đặc biệt.
Hãng tin Anh cũng dẫn nguồn tin riêng của mình cho biết, dựa trên những thông tin tình báo này, các Lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Lục quân Mỹ đã tạo ra một mô hình chính xác của nơi trú ẩn an toàn của ông Maduro và tiến hành diễn tập đến thuần thục việc xâm nhập vào khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt này.