Đơn phương ly hôn vợ rồi dùng dao níu kéo vì... yêu

Dù đã ly hôn, nhưng người đàn ông ấy vẫn còn rất yêu vợ. Mỗi khi thấy vợ cũ dẫn người đàn ông khác về nhà là cơn ghen trong người ông lại bùng lên. Buồn chán, đau khổ mỗi lần chứng kiến cảnh đó nên ông đã lên kế hoạch giết vợ rồi tự tử để cả hai được “trọn đời bên nhau”.

Đơn phương ly hôn vợ rồi dùng dao níu kéo vì... yêu

Cách đây hơn 30 năm về trước, ông Phạm Bình cùng bà Nguyễn Thị Nết ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nên duyên vợ chồng.

Cuộc sống dù không thực sự đủ đầy về vật chất nhưng tinh thần của gia đình ấy luôn đầy ắp tiếng cười. Bốn người con lần lượt ra đời càng làm cho họ hạnh phúc thêm bội phần.

Tuy nhiên, sau hơn 30 năm chung sống thì giữa hai người bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Ông Bình cho rằng vợ mình "tòm tem" với người đàn ông khác, cả xóm làng và các con đều biết.

Còn phía bà Nết thì cho rằng hạnh phúc của vợ chồng họ lung lay cách đây hơn 10 năm về trước vì ông Bình cặp bồ lăng nhăng. Ông Bình không chỉ có một cô bồ, mà có nhiều cô và thường xuyên đưa bồ để so sánh với vợ khiến bà Nết rất buồn.

Khoảng đầu năm 2014, bà Nết được chẩn đoán bị ung thư. Do sức khỏe yếu nên bà hay từ chối chuyện chăn gối với chồng, chính vì thế ông Bình tỏ ra ghen tuông và cho rằng bà có người đàn ông khác. Mỗi lần ghen tuông, ông Bình lại tìm đến rượu chè để giải sầu và đánh đập vợ con.

Sau một thời gian chịu đựng, bà Nết không còn mặn mà với người chồng tính tình cục cằn, thô lỗ nên đã viết đơn ra tòa để đường ai nấy đi.

Cuối năm 2014, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã tuyên cho cho họ ly hôn. Về việc chia tài sản thì vợ chồng ông Bình tự thỏa thuận.

Theo đó vợ chồng ông Bình có một căn nhà với diện tích khoảng 300m2 và một khoản tiền nhất định, nhưng bà Nết chỉ chia cho ông Bình 12m2 và 100 triệu đồng.

Cho rằng người vợ tham lam vì theo trai tranh hết nhà cửa mặt tiền khiến bố con ông không có nhà để ở nên nhiều lúc ông Bình rất buồn rầu, nghĩ quẩn.

Bên cạnh bị vợ chiếm nhà cửa, ông Bình còn buồn hơn khi mỗi ngày phải chứng kiến người vợ cũ mấy chục năm đầu ấp tay gối tay trong tay với người đàn ông khác ở ngay trong chính căn nhà mà mấy chục năm vợ chồng ông Bình vẫn ở.

Hậm hực cộng với ghen tuông nên ông Bình tìm cách giết vợ. Khoảng tháng 3/2015, ông Bình đi mua 3 chai thuốc trừ sâu với ý định sẽ giết chết vợ rồi uống thuốc này tự kết liễu đời mình để hai người có thể mãi mãi bên nhau.

Tối 9/4/2015, ông Bình lấy một con dao và một chai thuốc trừ sâu đi qua nhà để giết vợ. Tại đây, ông Bình níu kéo van xin người vợ suy nghĩ lại, nhưng bị bà từ chối nối lại tình xưa nghĩa cũ. Ông Bình đã đâm bà Nết khiến con dao gãy. Hung thủ lấy con dao khác tiếp tục đâm vợ.

Tưởng vợ đã chết, ông Bình uống hết chai thuốc trừ sâu, nhưng do không ngấm thuốc nên ông chạy về nhà lấy tiếp hai chai thuốc trừ sâu, uống hết rồi lên giường nằm chờ chết.

Tuy nhiên ông Bình chỉ bị nôn ói mà không chết nên một lúc sau ông ta lấy xe máy chạy đi đầu thú về hành vi giết vợ của mình. Về phía nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng thương tật gần 70%.

Với hành vi đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội giết người. Ngoài ra Tòa còn tuyên buộc ông Bình phải bồi thường cho bị hại gần 50 triệu đồng.

Cho rằng mình vẫn còn rất yêu thương vợ con, không cố ý giết vợ, mà do ghen tuông tức thời, nạn nhân không chết nhưng mức án cao… nên bị cáo Bình đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 18/8/2016, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tại đây bị cáo Bình đã ôm mặt khóc rất nhiều. Bị cáo cho rằng mình không ký vào đơn ly hôn mà chỉ vợ đơn phương ly hôn. Bị cáo rất yêu thương vợ con, đã rất nhiều lần bị cáo nhờ người cao tuổi, có vị thế trong họ hàng, làng xã tới để khuyên can vợ không ly hôn nhưng người vợ vẫn nhất quyết không chịu.

“Do bà ấy có người đàn ông khác nên mới kiên quyết ly hôn với bị cáo. Không chỉ thế, căn nhà hàng trăm mét vuông bà ấy cũng lấy hết, còn chỉ chia cho bị cáo được hơn chục mét ở phía sau.

Thực lòng bị cáo rất yêu vợ, lo lắng cho tương lai của 4 đứa con nên mới ra sức níu kéo. Khi không được, bị cáo uất ức nên không kìm nén được và…”- bị cáo Bình trình bày về nguyên nhân giết vợ.

Xét thấy mức án 14 năm tù là thỏa đáng, bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo vì cùng lúc bị cáo dùng 2 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ từng mấy chục năm gắn bó, điều đó thể hiện hành vi của bị cáo là hết sức quyết liệt, côn đồ… Do đó HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, giữ y án 14 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Phạm Bình.

Theo Pháp Luật VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ