Gần đây, trong một nhiệm vụ chiến đấu nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của các máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga trên không phận Odessa, một người Ukraine 63 tuổi, chủ tịch Liên đoàn Cựu chiến binh Afghanistan Odessa, phi công, giám đốc câu lạc bộ hàng không Odessa (Hydroport), Đại tá Konstantin Oborin (biệt danh “Cảm tử”) đã thiệt mạng.
Sự việc này đã được các nguồn thông tin Ukraine và quan chức địa phương đưa tin trên các blog xã hội và những chi tiết đáng lưu ý về những gì đã xảy ra trên bầu trời Odessa vào ngày 18 tháng 7 cũng dần dần hé lộ.
Một số nguồn tin quân sự Ukraine khẳng định rằng, chiếc máy bay huấn luyện và nhào lộn Yak-52, được chuyển đổi thành máy bay đánh chặn máy bay không người lái Nga mà Đại tá Konstantin Oborin điều khiển, vẫn ở trong tình trạng tốt trước chuyến bay định mệnh.
Được biết, mặc dù chiếc máy bay này đã cũ nhưng nó được bảo dưỡng tốt và không có bất cứ phàn nàn cụ thể nào về thiết bị.
Trên máy bay không chỉ có phi công Oborin mà còn có phi công thứ hai kiêm xạ thủ súng máy là Thượng sĩ Roman Kutsenko, người cũng đã hy sinh.
2 viên phi công này cất cánh để đánh chặn máy bay không người lái tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực Odessa nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đã xảy ra sự cố.
Người Ukraine đưa ra ba giả thuyết về diễn biến sự việc trên bầu trời Odessa dẫn đến cái chết của 2 viên phi công lão luyện.
Theo giả thuyết thứ nhất, xạ thủ Kutsenko, khi bắn vào máy bay không người lái, có thể đã vô tình bắn trúng phi công Oborin hoặc làm hỏng máy bay.
Theo giả thuyết thứ hai, máy bay đã bị “hỏa lực thân thiện” (tức hỏa lực của một trong những nhóm phòng không cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine bắn hạ), khi nhóm này không hề biết về sự hiện diện của máy bay đồng minh trên không phận.
Phiên bản thứ ba có vẻ hợp lý hơn đó là chiếc máy bay không người lái của Nga bị lực lượng phòng không mặt đất Ukraine bắn trúng và phi hành đoàn chiếc Yak-52 thiệt mạng do đầu đạn của UAV cảm tử Geran-2 phát nổ.
Ngoài ra, còn có một trường hợp khác là chính xạ thủ Kutsenko đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga khi tiếp cận gần mục tiêu, nhưng phi công Oborin không có thời gian để thực hiện động tác né tránh kịp thời nên đầu đạn của chiếc Geran-2 cũng kịp tàn phá chiếc Yak-52 Ukraine.