Độc đáo cuộc thi ngủ từ sáng đến tối, không ăn không vệ sinh

Thay vì khăn gói lên đường du lịch nhân dịp Tuần lễ Vàng mừng Quốc khánh, nhiều người Trung Quốc hào hứng tham gia cuộc thi ngủ diễn ra vào ngày 2-3/10 vừa qua.

Độc đáo cuộc thi ngủ từ sáng đến tối, không ăn không vệ sinh

Tránh xa những đám đông du khách đi nghỉ mát trong Tuần lễ Vàng mừng Quốc khánh Trung Quốc, một số người dân lại gói ghém đồ đạc lên đường đi thi ngủ trong công viên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (thuộc tỉnh Hắc Long Giang).

Cuộc thi ngủ diễn ra từ 2/10 đến 3/10, người tham gia phải ngủ trên ghế từ 9h30 đến 19h30 mỗi ngày. Trong suốt 10 tiếng đua ngủ, những người dự thi không được rời khỏi ghế để ăn uống, vào nhà vệ sinh hay thậm chí chạm vào bất cứ thiết bị điện tử nào. Họ cũng không được phép nghe đài, nói chuyện với nhau thậm chí là nhìn nhau.

Một thí sinh ngủ liền 10 giờ, không xoay trở quá nhiều. Ban giám khảo đặt cho cô biệt danh là "Tằm".

Trong ngày 2/10, 16 người đã hoàn thành phần thi trong khi chỉ có 8 người trụ đến cuối vào ngày 3/10, bất chấp mưa ẩm và nhiệt độ hạ xuống 0 độ C khi trời tối.

Ngoài các công dân Cáp Nhĩ Tân, những người tham gia đến từ nhiều nơi, họ tranh tài với nhiều mục tiêu khác nhau.

Leifeng Cap, một nam thí sinh, nói rằng bạn gái đã đăng ký cho anh tham gia cuộc thi lần này, anh muốn chứng minh rằng mình sẽ giành chiến thắng.

Trả lời Modern Evening Times, một nữ thí sinh cho biết nếu giành chiến thắng, cô sẽ tặng cha mẹ mình phần thưởng của người vô địch là 2 đêm nghỉ tại một khách sạn ở thành phố biển Đại Liên.

Cuộc thi ngủ không chỉ buộc người tham gia không được sử dụng các thiết bị điện tử mà còn là một thử thách về thể chất đối với họ.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh Sương được nhà trường tuyên dương sau thành tích giải Nhất môn Địa lí tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh.

Những gương sáng học đường làm theo lời Bác

GD&TĐ - Từ cô học trò tiểu học với thành tích học tập ấn tượng đến nữ sinh người Bru - Vân Kiều nuôi giấc mơ trở về bản làng “gieo chữ”, những gương sáng học sinh Quảng Trị đang viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến theo lời Bác Hồ dạy.