Đoàn lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự lễ thượng cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú

GD&TĐ - Ngày 9/7, Đoàn lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự lễ thượng cờ và chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: Ngọc Hưng)
Các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: Ngọc Hưng)

Đoàn cũng tới thăm, động viên bà con ở làng Lô Lô Chải.

Tham gia hoạt động có ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND Tuyên Quang cùng các lãnh đạo các sở, ngành.

Ông Nguyễn Văn Sơn và các thành viên đoàn công tác thực hiện nghi thức thỉnh 3 hồi trống đồng tại Nhà lưu niệm dưới chân núi Rồng.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ thượng cờ và chào cờ, dưới lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam đang tung bay trên Cột cờ quốc gia Lũng Cú, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu đã đồng thanh hát vang Quốc ca, thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Cột cờ quốc gia Lũng Cú là cột mốc đánh dấu điểm cực Bắc, biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Nơi đây có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, được ví như nóc nhà Tổ quốc và là phên dậu, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia.

Dịp này đoàn công tác của HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tặng quà tại xã Lũng Cú và gửi trao quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa AI.

Đừng để họp biến thành… hành

GD&TĐ - Đọc cuốn Elon Musk của Walter Isaacson, tôi bắt gặp một câu khiến tôi phải dừng lại, đọc đi đọc lại: “Không có lý do gì để tổ chức các cuộc họp thường xuyên trừ khi chúng thực sự cần thiết”.

Minh họa/GMN

Vạt mái dầm vàm sông

GD&TĐ - Có những điều tôi cứ suy nghĩ mãi, không nguôi ngoai về bao điều kỳ diệu nơi miền sông nước Tây Nam Bộ thân thương.