Điện Biên chuẩn bị vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp tại 3 xã, phường

GD&TĐ -  Ngày 25/6, tỉnh Điện Biên vận hành thử nghiệm việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 3 xã, phường.

Điện Biên chuẩn bị vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp tại 3 xã, phường

Tại Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị vận hành thử hoạt động của chính quyền cấp xã, khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện vừa qua, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của HĐND, UBND tại 3 đơn vị hành chính cấp xã mới (xã Na Sang, xã Thanh Nưa và phường Điện Biên Phủ).

Dự kiến ngày 25/6, xã Thanh Nưa, xã Na Sang và phường Điện Biên Phủ vận hành thử nghiệm, tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất; hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Nội dung vận hành thử nghiệm gồm: Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 1 TTHC có thu phí thuộc thẩm quyền UBND cấp xã; thử nghiệm giải quyết TTHC liên thông cũng qua hình thức trực tuyến...

Theo ông Lê Thành Đô mục tiêu của đợt vận hành thử là thực hành, rà soát và hoàn thiện quy trình, thao tác trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND cấp xã; kiểm tra khả năng tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC của chính quyền và đội ngũ cán bộ cấp xã, phường mới.

Trong hai ngày (26-27/6), UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, đảm bảo các xã mới chính thức đi vào hoạt động từ 1/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Salah'

'Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Salah'

GD&TĐ - Một quan chức bóng đá Ai Cập dõng dạc tuyên bố: ‘Họ có Messi nhưng chúng tôi có Salah’ trước thềm đối đầu tuyển Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Phất dụ nở hoa

Phất dụ nở hoa

Những ngày này, Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long như bừng lên một sắc vàng tươi mới của những quần thể hoa phất dụ núi. Bài thơ "Phất dụ nở hoa" của tác giả Hồng Gai được sáng tác là một bài thơ giàu chất nhạc, chất họa và đậm đà cảm xúc, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên kỳ vĩ cùng ý chí con người vùng đất mỏ Quảng Ninh.