Đi về phía Mặt trời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bắt đầu với môn Ngữ văn, sáng nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đưa trò đi thi khiến nhiều thầy cô dạy lớp 12 mang trong lòng cảm giác khó diễn tả. Dịp này, thầy muốn nhắn gửi đôi điều tới các em - lứa học trò ba năm học liên tiếp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thầy từng nói: “Học trò nào dù tâm hồn khô khan đến mấy, nghịch ngợm thế nào… thì buổi chia tay cuối cùng cũng ít nhiều lưu luyến”. Không buồn, không bâng khuâng sao được phải không các em? Ba năm với nhiều niềm vui và nỗi buồn, đủ đầy một ba lô kỷ niệm. Ba năm với biết bao cố gắng để vượt qua khó khăn. Rất có thể, các em chẳng bao giờ gặp lại. Kẻ Bắc người Nam; thậm chí nhiều em sẽ đến một đất nước khác để học tập, sinh sống. Mọi thứ lại bắt đầu. Những chân trời mới mở ra.

Có em sẽ không tin hoặc phản biện: “Bây giờ, chúng em liên lạc dễ dàng đâu như thời của thầy”. Điều đó hiển nhiên, nhưng các em à, cuộc sống ngoài kia biết bao thứ lo toan, đòi hỏi mỗi người phải cố gắng vượt qua. Trường đời bao giờ cũng phức tạp hơn trường học. Nhưng không sao. Cuộc sống là thế, phải biết chấp nhận để bước về phía trước.

Thầy vẫn tin phút giây nào đó trong cuộc đời, các em sẽ cảm thấy nhớ. Các em sẽ muốn quay lại, làm một điều gì đó mà ngày xưa mình chưa thể. Muốn nói lời xin lỗi, hay giản đơn hơn là được nhìn lại không khí sân trường, lớp học buổi chia tay…

Các em lớp 12 thân yêu! Kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng nhưng không thể đánh giá hết phẩm chất, năng lực của mỗi người. Vì vậy, dù thất bại hay thành công, kết quả cao hay chưa như mong muốn, các em cũng đừng lấy đó làm thất vọng, buồn chán hay quá tự hào dẫn đến tự cao, tự đại. Các em hãy nhẹ nhàng đón nhận kết quả của mình.

Thầy cũng muốn nói thêm rằng, điểm số cao của một kỳ thi có thể đưa các em đến với ước mơ nào đó. Nhưng cố gắng bước tiếp và không ngừng học hỏi để thay đổi bản thân mới có thể giúp chúng ta sống hạnh phúc giữa cuộc đời. Các em hãy cố gắng hòa nhập với môi trường mới, biến kiến thức lý thuyết, những áng văn chương lãng mạn hay con số, công thức khô khan thành phương thức làm giàu chính đáng.

Như vậy, các em sẽ vừa làm giàu cho tâm hồn vừa tạo ra của cải vật chất. Điểm số hôm nay chỉ giúp trò leo lên đỉnh núi ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra mình. Vì vậy, hãy xem đó là động lực để tiếp tục đi đến thành công mới.

Với những trò chưa đạt được điểm số như mong muốn cũng không nên bi quan. Đại học chỉ là một trong vô vàn lựa chọn để bước vào cánh cửa cuộc đời. Sự vấp ngã hôm nay là trải nghiệm cho thành công ở tương lai. Thầy cô tin tưởng các trò đủ mạnh mẽ và sáng suốt để tìm được con đường mới thích hợp với bản thân.

Thầy cũng từng không vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Thầy lên đường nhập ngũ nhưng vẫn không thôi ấp ủ giấc mơ trở thành nhà giáo. Ra quân, thầy vừa đi làm vừa ôn thi. Cuối cùng, sự nỗ lực đã giúp thầy hiện thực hóa điều mình thích đó là trở thành giáo viên dạy Văn. Nỗ lực theo đuổi ước mơ đến cùng cũng là điều thầy muốn nhắn gửi đến các em trước khi vượt vũ môn.

Buổi học cuối cùng, nhiều học trò đã khóc... Nhưng các em cũng mạnh mẽ, gạt bỏ những luyến lưu thường tình để tập trung vào kỳ thi. Sự mạnh mẽ ấy, thầy tin, các trò tiếp tục duy trì trong suốt ngày thi. Tâm vững thì quả ngọt. Hãy thật tự tin, thoải mái (không nên áp lực) và chú ý những lời thầy cô đã dặn dò. Tuổi trẻ là khoảng thời gian tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết nhất của đời người.

Sinh thời, Hồ Chí Minh từng viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Jack Ma cũng từng nói: “Chúng tôi sẽ thành công bởi chúng tôi trẻ và không bao giờ bỏ cuộc”.

Thầy tin với sức trẻ của mình, các em sẽ tiếp tục thành công!...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ