Đi làm căn cước 30 phút không lấy được vân tay, người đàn ông gây sốc với bộ móng "khủng"

GD&TĐ - Các chiến sĩ công an đã mất gần nửa tiếng để lấy dấu vân tay của người đàn ông ở Giao Thủy (Nam Định) do có móng tay quá dài.

Đi làm căn cước 30 phút không lấy được vân tay, người đàn ông gây sốc với bộ móng "khủng"

Nhân vật gây tò mò là ông Lưu Công Huyền (SN 1958), ở xã Giao Yến (Giao Thủy - Nam Định). Ông Huyền từng được biết đến là người có bộ móng tay dài nhất Việt Nam.

Ông Lưu Công Huyền ở Giao Thủy - Nam Định.
Ông Lưu Công Huyền ở Giao Thủy - Nam Định.

Theo ông Huyền, hơn 40 năm qua gần như rất ít khi chạm tay vào nước vì khi móng tay dính nước sẽ mềm ra như bún và dễ bị rụng. Thậm chí khi đi xe trời mưa, ông phải cẩn thận ủ tay vào trong áo hoặc dùng túi nilon ủ hai bàn tay lại không cho nước ngấm vào.

Bộ móng tay dài của ông Huyền đã được nuôi 40 năm nay.
Bộ móng tay dài của ông Huyền đã được nuôi 40 năm nay.

Ngay cả việc tắm rửa của ông cũng rất hạn chế và phải nhờ đến vợ. Công đoạn mặc áo mới là nan giải nhất, vì móng dài lại loằng ngoằng nên ở hai cánh tay áo phải xẻ tà cho dễ mặc.

Thậm chí, bao nhiêu năm nay ông Huyền không để ai ngủ cùng giường vì sợ bị đè hỏng móng.

Cận cảnh bộ móng.
Cận cảnh bộ móng.

Nhất là khi ăn uống, nhiều khi ông phải nhờ người khác bón hộ. Điều này gây bất tiện nhất cho ông trong những bữa tiệc đám đình. Nhưng ông Huyền luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người khi ông xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

Ông Huyền là họa sĩ vẽ trang trí lăng mộ, đền miếu tại Nam Định.
Ông Huyền là họa sĩ vẽ trang trí lăng mộ, đền miếu tại Nam Định.

Lý do khiến ông Huyền phải để móng tay không dám cắt khá kỳ lạ. “Mỗi lần cắt là tôi ốm liệt giường. Vì sợ nên không dám cắt chứ không ai muốn nuôi bộ móng quá dài như thế này”, ông Huyền nói.

Lý do ông Huyền không dám cắt móng tay vì cứ cắt là ốm liệt giường.
Lý do ông Huyền không dám cắt móng tay vì cứ cắt là ốm liệt giường.

Sau 40 năm nuôi móng, 2 bàn tay của ông Huyền loằng ngoằng lượn sóng trông như chùm rễ cây. “Nhiều người lần đầu nhìn thấy móng tay của tôi mà phát khiếp, có người mặt tái mét. Nhiều trẻ nhỏ khóc thét vì sợ. Có người bảo tôi có "móng tay quỷ"", ông Huyền nói.

Ông Huyền đang là “họa sĩ làng” với biệt tài vẽ trang trí lăng mộ, đền miếu. Nhiều người nghĩ ông Huyền không cầm được bút, nhưng thực tế ông Huyền lại rất thành thạo.

Ông nói, để móng dài quen rồi, rụng mất một cái là tiếc lắm. Móng tay dài nhất trên bàn tay của ông Huyền hiện đã dài trên 50cm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.