Đấu sớm vòng 15 V_League 2011: Hà Nội T&T thua đau

Đấu sớm vòng 15 V_League 2011: Hà Nội T&T thua đau

(GD&TĐ) - Không tạo ra nhiều tình huống dứt điểm nhưng các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh lại là những người biết tận dụng tình huống tốt hơn. Hòa Phát HN đã đòi được món nợ ở lượt đi bằng thắng lợi 2-0 trước Hà Nội T&T trong trận đấu chiều nay (20/5).

Hà Nội T&T (áo trắng) có trận đấu thất vọng
Hà Nội T&T (áo trắng) lại gây thất vọng

Trước trận đấu chiều nay, sau những trận thua và hòa liên tiếp Hòa Phát HN đang ở tình thế vô cùng khó khăn, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đang cận kề nhóm “cầm đèn đỏ”. Sau thất bại 2-3 trước Hà Nôi ACB ở vòng đấu trước, chiều nay các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 trước Hà Nội T&T đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng trong trận derby cùng thành phố.

Hai đội nhập cuộc khá chậm, nhưng các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống cố định. Phút thứ 7, từ cú treo bóng của đồng đội trong pha phối hợp đá phạt bên cánh trái, trung vệ Paulo của Hòa Phát HN vượt qua sự kèm cặp của các cầu thủ bên phía Hà Nội T&T bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Hồng Sơn ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau khi để thủng lưới, nhà đương kim vô địch V_League như bừng tỉnh dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trước những đợt tấn công liên tục của các cầu thủ đội khách các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã phải lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Các chân sút của Hà Nội T&T liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn Viết Nam nhưng lần lượt Hồng Minh, Văn Quyết, Gonzalo, Benicio đều không thắng được thủ môn của Hòa Phát Hà Nội.

Để cho Hà Nội T&T áp đảo thế trận và phải lùi sâu về phần sân nhà nhưng Hòa Phát HN cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống phản công nhanh. Phút 29, Olushola có cú dứt điểm chệch cột dọc, 3 phút sau đến lượt Kisekka Henry bỏ lỡ cơ hội của mình sau đường chuyền từ cánh trái của Olushola.

Ở những phút cuối hiệp 1, thủ môn Viết Nam liên tiếp có hai pha cứu thua cho đội chủ nhà, sau pha dứt điểm của Ngọc Duy và đội trưởng Cristiano bên phía Hà Nội T&T. Đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, một lần nữa những cổ động viên của Hà Nôi T&T thót tim khi Thành Trung có pha dứt điểm nhanh và thủ môn Hồng Sơn phải bay người cản phá. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước vào hiệp 2, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục dâng cao đội hình và nắm giữ thế trận. Ngay đầu hiệp 2, từ pha phối hợp đá phạt bên cánh trái một lần nữa Văn Quyết có pha dứt điểm rất căng nhưng thủ môn Viết Nam lại xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà.

Hòa Phát HN trả sằng phẳng món nợ ở trận đấu lượt đi
Hòa Phát HN trả sằng phẳng món nợ ở trận đấu lượt đi

Do thi đấu mờ nhạt trong suốt 45 phút hiệp 1, phút 55 của trận đấu HLV Phan Thanh Hùng quyết định thay Công Vinh bằng Sỹ Cường. Trong quãng thời gian 5 phút sau đó các học trò HLV Phan Thanh Hùng có liên tiếp 3 cơ hội ngon ăn về phía khung thành của Hòa Phát HN. Phút 58, từ cú treo bóng của Gonzalo, Ngọc Duy băng vào rất nhanh bật cao đánh đầu nhưng một lần nữa thủ môn Viết Nam phản xạ kịp thời. Phút 60, đến lượt Gonzalo không thắng được Viết Nam và cú sút bồi của Benicio bóng lại đi chệch cột dọc. Phút 65, HLV Phan Thanh Hùng tung Antonio vào sân thay Benicio. 5 phút sau khi được tung vào sân Antonio suýt có bàn thắng cân bằng tỷ số cho các cầu thủ đội khách khi cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 99 đi trúng cột dọc.

Liên tiếp phải chống đỡ những đợt tấn công của đội khách, phải đến phút 68 Hòa Phát HN mới lại có pha phối hợp tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Hà Nội T&T nhưng cú dứt điểm của Olushola không thắng được thủ môn Hồng Sơn. Đến phút 74, Đức Thắng được trao cơ hội nhưng cầu thủ mang áo số 14 của đội chủ nhà không thắng được thủ thành của Hà Nội T&T.

Trong những phút cuối trận Hà Nội T&T tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Phút 75, tưởng như bàn thắng đã đến với các cầu thủ đội khách, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải Gonzalo không bị ai kèm và có thể thoải mái tung ra cú dứt điểm của mình nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 20 của đội khách không thắng được Viết Nam. Ở phút thi đấu bù giờ thứ 3 của hiệp 2, đến lượt Văn Quyết lại gây thất vọng khi đệm bóng vọt xà ngang trong pha băng vào của mình.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà thì ở phút 90+4, từ pha phối hợp tấn công nhanh bên phần sân nhà, từ cánh phải Olushola khéo léo vượt qua sự đeo bám của hai hậu vệ đội khách trước khi tung ra cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Hồng Sơn ấn định chiến thắng 2-0 cho Hòa Phát HN.

Với thắng lợi này, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã trả sằng phẳng món nợ trước Hà Nội T&T trong trận đấu lượt đi. Với 3 điểm giành được, Hòa Phát Hà Nội có bước tiến dài trên bảng xếp hạng khi có cùng có 18 điểm như B. Bình Dương và K. Khánh Hòa nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Chiều mai 21/5 sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 15 V_League 2011.

Lịch thi đấu vòng 15 V_League 2011:

Hòa Phát HN 2-0 Hà Nội T&T

16h00 ngày 21/5:

V.Ninh Bình – B. Bình Dương

TĐCS Đồng Tháp – N. Sài Gòn

Hoàng Anh Gia Lai – SHB Đà Nẵng

K. Khánh Hòa – V. Hải Phòng

17h00 ngày 21/5:

Hà Nội ACB – Thanh Hóa

SL Nghệ An – Đồng Tâm Long An

Phạm Kiên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.