Chương trình Lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ mồ côi và trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực hiệu quả, đồng hành cùng chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" giai đoạn 2021-2026 do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra tại TPHCM.
Chương trình tiếp tục bảo trợ việc ăn học, sinh hoạt cùng 18 trẻ mồ côi do Covid-19 và tai nạn giao thông với giá trị lần trao này là 2,1 tỷ đồng. Trong đó, có 14 trẻ mồ côi do Covid-19 và 4 trẻ mồ côi do cha mẹ bị tai nạn giao thông, bệnh tật.
Bảo trợ cho những trẻ mồ côi này là những tấm lòng thơm thảo trong xã hội với thoả thuận lâu dài. Trong đó, Quỹ Bông Hồng Nhỏ bảo trợ 5 em học sinh; Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Thương mại Viet Cema bảo trợ 5 em học sinh trong thời hạn 5 năm; Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo bảo trợ 2 trẻ đến khi tròn 18 tuổi; cá nhân bà Phạm Viết Lan Anh (TPHCM) bảo trợ 1 trẻ và tập thể phóng viên Ban Chính trị - Xã hội của Báo Thanh Niên nhận bảo trợ 1 trẻ mồ côi cho đến khi trẻ học xong THPT. Không chỉ vậy, các trẻ mồ côi trong chương trình còn được khám răng, khám bàn chân bẹt và cột sống.
Chia sẻ về hành trình này, bà Võ Thị Lan Hương, giám đốc Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ - Little Roses Foundation (Tập đoàn Nguyễn Hoàng tài trợ), cho biết việc bảo trợ trẻ mồ côi xuất phát từ tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Sự hỗ trợ của Quỹ hướng đến việc giúp các em vượt qua những khó khăn về vật chất, có điều kiện tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống và phát triển toàn diện, đồng thời giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của xã hội, có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mất mát.
"Với một đứa trẻ đã trải qua biến cố lớn, điều cần thiết không chỉ là sự hỗ trợ để tiếp tục đến trường, mà còn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau. Một khoản kinh phí có thể giúp trang trải những nhu cầu trước mắt, nhưng sự đồng hành bền bỉ còn có thể vun đắp niềm tin, tiếp sức để các em mạnh dạn mơ ước và tự tin bước vào tương lai", bà Lan Hương chia sẻ.
Nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, chị Nguyễn Thị Hà (phường Chánh Hiệp, TPHCM), mẹ của ba người con có cha qua đời vì tai nạn giao thông, không giấu được xúc động: “ Sự hỗ trợ của chương trình thực sự là cứu cánh, giúp tôi và các con vượt qua những ngày bĩ cực nhất trong cuộc đời sau khi chồng mất.”
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá “Cùng con đi tiếp cuộc đời” là chương trình thấm đẫm tình người, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng. Anh Nguyễn Minh Triết đồng thời trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị, cá nhân đã bền bỉ đồng hành cùng chương trình, góp phần trao cho trẻ mồ côi niềm tin và hy vọng vào tương lai. Với những đứa trẻ mất đi vòng tay cha mẹ, không có sự bù đắp nào có thể xóa nhòa nỗi đau. Nhưng bằng sự chung tay của cộng đồng, các em có thêm cơ hội được đến trường, được chăm sóc và lớn lên trong tình yêu thương.
Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên được thực hiện đã 5 năm. Đến nay, chương trình đã thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp trao tặng tiền, quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi với hơn 4,3 tỉ đồng; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ mồ côi ở các lứa tuổi, với tổng số tiền là hơn 62,8 tỉ đồng...