Đằng sau cuộc ném bom bất ngờ của Mỹ vào Yemen

GD&TĐ - Tổng thống Trump đã tuyên bố "hành động quân sự quyết đoán và mạnh mẽ" chống lại lực lượng dân quân Houthi tại Yemen vào hôm 15 tháng 3.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman.
Tiêm kích F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman.

Nguyên nhân Mỹ không kích

Cùng với cuộc không kích quy mô lớn, Mỹ đã yêu cầu Houthi ngừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền và tàu chiến của Mỹ và đồng minh ở Biển Đỏ hoặc phải đối mặt với "địa ngục" "như chưa từng thấy trước đây!"

Hãng thông tấn Al-Arabiya đã liên hệ với một nhà quan sát kỳ cựu về chính trị Trung Đông là Isa Blumi để tìm hiểu điều gì thực sự đằng sau "hành động quyết đoán" của Mỹ.

Isa Blumi, phó giáo sư nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Stockholm, nói rằng: "Quyết định của ông Trump về việc không kích Houthi xoay quanh mong muốn của Washington bảo vệ và giúp mở rộng sự thống trị của Israel trên toàn khu vực".

Các cuộc không kích này ít liên quan đến Houthi mà liên quan đến nỗ lực đảm bảo sự tồn tại của Nhà nước Do Thái, cũng như các dự án của Israel và Mỹ nhằm trục xuất người Palestine khỏi Gaza, biến dải đất này thành một khu nghỉ dưỡng xa hoa theo phong cách Las Vegas và khai thác các nguồn tài nguyên khí đốt ngoài khơi, theo lời học giả.

"Điều này là không thể nếu lực lượng Houthi có thể tấn công và phá hủy nền kinh tế Israel", Blumi nhấn mạnh, chỉ ra tác động to lớn của cuộc phong tỏa một phần Biển Đỏ của lực lượng dân quân nhằm hỗ trợ Gaza đối với thu nhập vận chuyển của Israel, bao gồm cả việc phá sản cảng Eilat của Israel.

Nhà quan sát cho biết chính điều này, chứ không phải tuyên bố của Tổng thống Trump về "tự do hàng hải" trong khu vực, là lý do dẫn đến các cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ.

Phó giáo sư lo ngại rằng nếu cuộc khủng hoảng Yemen biến thành một cuộc khủng hoảng khu vực kéo dài, sức mạnh tên lửa của Houthi có thể hướng đến các nước láng giềng cung cấp hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Mỹ, Anh và Israel.

Điều này về cơ bản sẽ "thay đổi động lực của Trung Đông" và phúc lợi kinh tế dựa trên tài nguyên của nó, Blumi nói.

Những gì chúng ta biết về cuộc không kích của Mỹ

Máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen, cũng như hàng loạt mục tiêu liên quan đến Houthi tại Saada, Dhamar, Al-Bayda, Radaa, Hajjah và Marib. Có 31 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ tấn công, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công chính xác của Mỹ được thực hiện "để bảo vệ lợi ích của Mỹ, ngăn chặn đối phương và khôi phục quyền tự do hàng hải".

Các cuộc không kích được thực hiện bởi các máy bay phản lực F/A-18 từ tàu sân bay USS Truman ở Biển Đỏ, và được hỗ trợ bởi các máy bay trinh sát P-8A Poseidon, RC-135V và máy bay không người lái MQ-4C Triton cất cánh từ căn cứ của Mỹ ở khu vực.

​​Cùng với máy bay Mỹ, một máy bay KC2 Voyager của Anh cất cánh từ căn cứ trên đảo Síp cũng tham gia, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Yemen.

Đáp lại cuộc tấn công của Mỹ và Anh, lực lượng Houthi cảnh báo đã "chuẩn bị ứng phó với tình hình leo thang bằng cách leo thang thêm".

Người phát ngôn của lực lượng dân quân Houthi, Yahya Saree tuyên bố hôm 16 tháng 3 rằng Houthi đã nhắm mục tiêu vào siêu tàu sân bay USS Harry Truman và các tàu hộ tống ở phía bắc Biển Đỏ bằng 18 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng một máy bay không người lái.

Ông Saree cảnh báo rằng: "Houthi sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập để trả đũa hành động tấn công chống lại Houthi và người dân Yemen chúng tôi".

CENTCOM vẫn chưa bình luận về hoạt động của Houthi và liệu hàng không mẫu hạm Truman hay các tàu hộ tống có bị đe dọa hay hư hại sau các cuộc tấn công đáp trả của Houthi hay không.

Cùng với đó, loạt tàu thương mại và tàu chiến của Mỹ và Anh đã bị Houthi đưa trở lại danh sách mục tiêu hợp pháp để tấn công của lực lượng dân quân này.

Chuẩn tướng Houthi Abdullah bin Amer nhớ lại rằng: "Mười năm trước, một liên minh vùng Vịnh đã tìm cách lật đổ Houthi trong hai tuần, nhưng nhiều tháng và nhiều năm đã trôi qua... và Yemen vẫn không thể bị khuất phục. Những thế lực tấn công ngày nay từng gây thất vọng trước đây và chắc chắn sẽ lại thất vọng lần nữa".

Al-Arabiya tiết lộ, thành viên chính trị Houthi Hussein al-Azzi đã gửi cho ông Trump một lá thư vào hôm 16 tháng 3 sau các cuộc không kích, nói với ông chủ Nhà Trắng rằng ông ấy có "những cố vấn rất không sáng suốt" và cảnh báo rằng tổng thống Mỹ chỉ có thể "mơ đến việc khuất phục ý chí của Houthi và người dân Yemen khi ông có thể nhổ tận gốc dãy núi Brooks bằng răng của mình".

Công tác chuẩn bị cho cuộc không kích hôm 15 tháng 3 đã bắt đầu sau khi ông Trump đưa Houthi trở lại danh sách "khủng bố" của Mỹ, và được đẩy nhanh sau khi họ bắn hạ một máy bay không người lái Reaper khác của Mỹ vào ngày 4 tháng 3, theo nguồn tin được Al-Arabiya trích dẫn.

Các cuộc không kích diễn ra vài ngày sau khi Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu của Israel ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập, với lý do Israel từ chối cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ