Nỗ lực cuối cùng cứu vãn chiến lược của NATO

GD&TĐ - Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi ông Putin giữ mạng sống cho hàng ngàn lính Ukraine bị mắc kẹt trong "nồi hầm" ở khu vực Kursk.

Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump.

Đáp lại lời của ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố những người lính hạ vũ khí và đầu hàng sẽ được đảm bảo mạng sống và được đối xử tử tế.

Hãng thông tấn RIA đã hỏi một chuyên gia kỳ cựu trong chính sách an ninh và quốc phòng của Washington về tất cả những điều này.

"Chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Ukraine là hoạt động do phương Tây hậu thuẫn và chỉ đạo. Tôi nghĩ nó được thiết kế để cố gắng tạo ra một số đòn bẩy mặc cả cho phương Tây nhằm buộc Nga rút quân. Và nó đã thất bại", Larry Johnson, nhà phân tích tình báo đã nghỉ hưu của CIA và cựu quan chức văn phòng chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói.

Larry Johnson, giải thích: "Nó không chỉ thất bại mà còn thất bại thảm hại theo cách xóa sổ các đơn vị quân sự quan trọng ở Ukraine cũng như các thiết bị".

Lời kêu gọi của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga Putin là một nỗ lực "giải cứu tình hình tồi tệ", một "thảm họa" thực sự mà chuyên gia Johnson không mong đợi sẽ thành công.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng cho đến tận bây giờ, nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục "tin rằng Nga đang thua" và "tất cả những gì chúng ta cần làm là tiếp tục gây sức ép", Johnson nói và nhấn mạnh rằng:

"Phải có một thất bại quân sự kiểu như đánh bại hoàn toàn lực lượng Ukraine thì phương Tây mới thức tỉnh và nhận ra rằng Nga không hề nói suông", học giả cho biết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 14 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Putin bảo toàn tính mạng của hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị Nga bao vây, dường như đề cập mặt trận Kursk.

"Chúng tôi hôm qua có cuộc thảo luận rất tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và có khả năng cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu này sẽ sớm kết thúc.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn và ở trong tình trạng rất tệ, dễ bị tổn thương.

Tôi đã khẩn thiết đề nghị Tổng thống Putin bảo toàn tính mạng của họ. Đây có thể sẽ là vụ thảm sát khủng khiếp chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", ông Trump, cho biết.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin đã nói rằng lính Ukraine "không còn đường thoát khỏi Kursk" và sẽ "chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng hay là chết".

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các đơn vị thuộc cánh quân bắc đã kiểm soát hoàn toàn Sudzha, thị trấn chiến lược và là đô thị lớn nhất Ukraine từng giành được trong chiến dịch tấn công Kursk.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết các đơn vị nước này đã giải phóng khoảng 1.100 km2, tương đương hơn 86% lãnh thổ ban đầu bị Ukraine chiếm ở tỉnh này.

Cũng theo Bộ quốc phòng Nga, lực lượng của Moskva đã tái kiểm soát thêm làng Goncharovka ở ngoại ô thị trấn Sudzha. Andriy Demchenko, phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ukraine, cho biết binh sĩ Nga đang cố gắng vượt biên giới để tiến vào tỉnh Sumy, nơi giáp với vùng Kursk.

"Chúng tôi tiếp tục phát hiện một số nhóm xung kích nhỏ đang nỗ lực xâm nhập lãnh thổ và tiếp cận biên giới", ông cho hay.

Tuy nhiên, ngay sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ra thông báo khẳng định các thông tin cho rằng lực lượng nước này ở tỉnh Kursk bị bao vây là sai sự thật, thêm rằng các đơn vị Ukraine đã được rút về các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn.

Quân đội Ukraine tháng 8 năm 2024 mở chiến dịch tấn công Kursk với mong muốn buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, đồng thời tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tại những cuộc đàm phán trong tương lai.

Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, trong khi vẫn duy trì đà tiến ở Donbass.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ