Đang neo đậu, hai chiếc tàu cá bỗng dưng bốc cháy ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Trong lúc đang neo đậu ở dưới bến, hai chiếc tàu cá của ngư dân bỗng dưng bốc cháy rạng sáng 25/4, gây thiệt hại khoảng gần 3 tỷ đồng.

Hai chiếc tàu cá của ngư dân xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) bốc cháy lúc rạng sáng.
Hai chiếc tàu cá của ngư dân xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) bốc cháy lúc rạng sáng.

Chiều 25/4, ông Nguyễn Hải Năm – Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) xác nhận với GD&TĐ thông tin nêu trên.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, hai tàu cá của ngư dân xã Ngư Lộc đang neo đậu, thì bất ngờ bốc cháy, gây thiệt hại khoảng gần 3 tỷ đồng. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cũng theo ông Năm, hai chiếc tàu cá của ngư dân Đặng Trường Giang (trú thôn Thắng Lộc) mang số hiệu TH-90850TS và chiếc tàu mang số hiệu TH-90840TS, của gia đình ông Nguyễn Văn Thành (trú tại thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc) đang neo đậu ở dưới bến, thì bất ngờ bị hỏa hoạn, bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tham gia chữa cháy. Đồng thời, báo cáo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, hai tàu cá neo đậu cách xa bờ và trời có gió thổi mạnh, trong khi trên tàu lượng dầu còn nhiều, có bình ga... nên việc chữa cháy, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Cả hai tàu cá đều bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, trong thời gian ngắn.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên, chính quyền xã Ngư Lộc đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình có tàu bị cháy. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên.

Chiều cùng ngày, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc xác minh nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.