Đàn ông khỏa thân

Trong lúc trà dư tửu hậu, một anh chàng đố các bạn mình:

Đàn ông khỏa thân

- Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Theo các ông tục ngữ nhà mình dạy thế nào?

Cả hội đàn ông nhìn nhau đều cùng lúc lắc đầu mong chờ lời giải đáp.

- Lúc ấy, tục ngữ nói rằng: "Gậy ông đập lưng ông".

Nghe chuyện khỏa thân, một người khác đế vào:

- Này nếu cũng ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?

Cười nửa đêm: Đàn ông khỏa thân

Ảnh minh họa

Những người bạn mặt nhăn nhíu mong chờ đáp án.

- Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng: "Chim sa cá lặn".

Cười vang vì đáp án hài hước, một người cao hứng:

- Nếu ông này ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào các ông?

- Đáp án là gì tụi tôi chẳng nghĩ ra đâu - một anh sốt ruột lên tiếng.

- Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: "Trứng chọi đá!"

- Quá chuẩn nhưng câu này mới hay nè, ông khỏa thân vừa nãy ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì tục ngữ gọi là gì?

- Ôi pha này thì mình biết. "Đất lành chim đậu" phải không???

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ mầm non Đắk Lắk trải nghiệm thực tế tại đơn vị quân đội. Ảnh: TH

Lòng yêu nước được gieo mầm từ điều giản dị

GD&TĐ - Không ồn ào, không khẩu hiệu, dưới những mái trường ở Đắk Lắk, lòng yêu nước được gieo mầm từ trải nghiệm giản dị, nơi lịch sử không chỉ để học, mà còn cảm nhận, để sống và lớn lên cùng trách nhiệm.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Bom hạt giống

GD&TĐ - Sáng Chủ nhật, Trung chở hai con và mấy thùng sách cũ, đồ chơi cũ đến góc đường trước sở thú.