Dân Hà Nội mang chăn đệm 'xếp lốt' chờ xuyên đêm đăng kiểm xe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước việc nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phải đóng cửa dẫn đến tình trạng quá tải, người dân phải thức đêm xếp hàng để chờ được đăng kiểm.

Hàng dài xe 'xếp lốt' chờ đăng kiểm trước Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V.
Hàng dài xe 'xếp lốt' chờ đăng kiểm trước Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V.

Phóng viên Báo GD&TĐ đã có một đêm thức cùng chủ phương tiện giao thông đường bộ “xếp lốt” để phản ánh sự việc.

Vật vã chờ đăng kiểm xe

Nhiều nhân sự của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm trên cả nước bị khởi tố để điều tra về những vi phạm liên quan trong quá trình công tác. Điều này dẫn đến nguồn nhân lực đăng kiểm bị thiếu hụt nghiêm trọng, công suất hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm cũng bị giảm xuống.

Điều này cũng gây khó khăn không nhỏ cho các chủ phương tiện xe cơ giới khi xe đến hạn phải đăng kiểm theo quy định. Họ phải xin nghỉ phép, xếp hàng xuyên đêm để sớm hoàn thành công tác đăng kiểm xe cơ giới.

Hơn 23 giờ ngày 2/3, tại một quán nước nằm sát cổng Đại học GTVT (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn còn rất nhiều khách ngồi uống nước. Những vị khách này đều là những chủ xe đang xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V (đường Cầu Giấy). Họ quyết định xếp hàng, nghỉ lại trong xe chờ đến sáng hôm sau lấy số để được đăng kiểm.

Anh Nguyễn Hữu Tùng (35 tuổi, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông) chia sẻ, sau khi đi làm về, biết việc đăng kiểm sẽ mất nhiều thời gian nên dù chưa kịp ăn gì, anh Tùng đã điều khiển chiếc xe ô tô mới mua đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm vào sáng hôm sau.

“Những lần trước, tôi thường đăng kiểm xe tại trung tâm đăng kiểm ở huyện Thường Tín, nhưng qua báo chí tôi được biết trung tâm này đang thiếu hụt nhân sự. Để có thể đăng kiểm được sẽ mất nhiều thời gian, vì vậy, qua bạn bè giới thiệu, tôi đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V để xếp hàng chờ đến lượt”, anh Tùng chia sẻ.

Biết việc đăng kiểm sẽ mất nhiều thời gian nên anh Tùng đã chuẩn bị theo cả đệm ngủ, một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết để sẵn sàng “trực chiến” chờ xuyên đêm.

Nam tài xế cho biết: Đến từ 18 giờ 30 phút (ngày 2/3), nhưng đã có rất nhiều xe “xếp lốt” trước cổng trung tâm. Qua kiểm đếm 2 hàng xe, thấy rằng bản thân vẫn còn may vì vẫn nằm trong “khu vực an toàn” (số thứ tự sẽ được đăng kiểm vào ngày hôm sau). Chủ xe này mong muốn vụ việc sẽ sớm qua đi để người dân đỡ vất vả.

Giống như anh Tùng, anh Đỗ Nam Khánh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đang bơm chiếc đệm hơi để ngả lưng ngay tại xe để chờ tới lượt đăng kiểm. Nhà gần, nhưng vì lo lắng nên anh Khánh quyết định sẽ ngủ lại trên xe.

Anh Khánh xác định sẽ dành thời gian nửa ngày 3/3 để hoàn tất việc đăng kiểm xe. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V là địa điểm thứ 6 anh Khánh đến và hy vọng sẽ hoàn tất các thủ tục đăng kiểm trong thời gian sớm nhất.

“Tôi thường đăng kiểm tại trung tâm trên đường Phạm Văn Đồng, nhưng hiện tại, các trung tâm này đều đóng cửa. Trung tâm trên đường Trần Vỹ, Thiên đường Bảo Sơn… cũng trong tình trạng tương tự”, anh Khánh chia sẻ.

Mặc dù đến sớm và có số thứ tự 14, nhưng anh Khánh vẫn lo lắng bởi hiện tại các quy định về đăng kiểm xe được thực hiện rất chặt chẽ. “Trước khi đi, tôi cũng đã kiểm tra lại một lượt tổng thể xe.

Tôi chỉ kiểm tra được những thứ có thể quan sát bằng mắt như: Đèn, lốp, máy móc, khí thải. Còn những yếu tố như rotuyn, thước lái thì phải có máy móc chuyên dụng. Nếu như vướng phải những yếu tố trên, đồng nghĩa tôi sẽ phải ra về và lần tới phải xếp hàng lại từ đầu”, anh Khánh chia sẻ.

Theo nam tài xế, do đang là lái xe đưa đón học sinh cho một đơn vị giáo dục, nên để có thời gian đi đăng kiểm xe, anh phải báo cáo lại để đơn vị thuê xe khác chạy phụ. Mặc dù không biết tình hình đăng kiểm thế nào nhưng anh Khánh cũng chỉ dám báo nghỉ nửa ngày vì hiện tại, việc thuê người lái đưa đón học sinh cả ngày là rất khó.

Với lợi thế nhà gần (Kim Mã, Ba Đình), nên thay vì nghỉ lại trong xe như những chủ xe khác, anh Nguyễn Hoàng Tôn lại lựa chọn giải pháp đánh xe đến “xếp lốt” sau đó bắt xe ôm trở về nhà nghỉ ngơi để sáng hôm sau đến sớm đăng kiểm.

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, đến thời điểm 4 giờ sáng 3/3, hai hàng xe xếp hàng chờ đăng kiểm đã kéo dài một đoạn đường từ cổng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V đến ngã tư giao đường Láng với đường Cầu Giấy.

Nhiều người lựa chọn cách nghỉ lại trong xe để chờ đến lượt đăng kiểm.

Nhiều người lựa chọn cách nghỉ lại trong xe để chờ đến lượt đăng kiểm.

Hà Nội còn 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Ông Đỗ Tràng Hưng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V, cho biết, hiện trung tâm đã điều 2 nhân sự cho TPHCM nên dẫn đến tình trạng đang thiếu đăng kiểm viên. “Trung tâm hiện có 2 dây chuyền, đang thiếu 1 giám đốc, 1 đăng kiểm viên cao cấp. Cả trung tâm chỉ có 8 đăng kiểm viên và 1 phụ trách dây chuyền”, ông Hưng biết.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hà Nội có 31 đơn vị đăng kiểm với tổng 61 dây chuyền kiểm tra, trong đó có 6 trạm V, 5 trạm S và 20 trạm D. Tuy nhiên, đến ngày 1/3, Hà Nội có 18 trên tổng số 31 trung tâm đăng kiểm đóng cửa. Trong đó, 17 trạm đóng cửa phục vụ điều tra và 1 trạm phải tạm dừng do yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Các trạm mới đóng cửa gần đây nhất là 29-25D (đường Trần Vỹ, quận Cầu Giấy) đóng cửa vào ngày 28/2 và 29-27D (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm) đóng cửa ngày 27/2. Tại 13 trung tâm đăng kiểm đang còn hoạt động, lượng nhân sự rất thiếu hụt, nên các trạm phải bỏ trống dây chuyền, không đạt được công suất làm việc tối đa.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự, đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải sử dụng các đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được tại ngoại, áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú để vận hành lại 2 trung tâm đăng kiểm từng bị tạm dừng hoạt động ở Hà Nội là 29-01V và 29-06V.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ