Đắk Lắk: 3 anh em ruột đuối nước thương tâm

GD&TĐ - Sau khi giúp cha mẹ cắt cỏ cho bò, 3 anh em ruột đang học tại trường tiểu học ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) xin ở lại câu cá nhằm cải thiện bữa ăn thì không may bị trượt chân và đuối nước thương tâm.

Sáng 8/5, ông Trần Văn Hải - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh trong 1 gia đình tử vong.

3 em học sinh bị đuối nước gồm: Nguyễn Văn N. (lớp 5B), Nguyễn Văn A. (lớp 4C) và Nguyễn Văn H. (lớp 3B). Cả 3 anh em ruột này đều cùng tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ea Hu, huyện Cư Kuin).

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/5, sau khi 3 cha con anh Nguyễn Văn Trường đi cắt cỏ cho bò về, thì 2 em N. và H. xin cha đi câu cá tại ao của 1 hộ dân cùng buôn Kõ Mông A, xã Ea Bhok (huyện Cư Kuin), cách nhà khoảng 500m.

Còn em A. sau khi giúp việc cho cha xong, khoảng 17 giờ cùng ngày cũng xin phép đến chỗ anh N. và em H. để cùng câu cá.

Đến khoảng 19 giờ, chờ cơm mãi không thấy các con về, gia đình anh Trường gọi thêm anh em hàng xóm đi tìm. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, mọi người tá hỏa khi thấy mấy đôi dép các cháu trên bờ ao và sau đó phát hiện cả 3 em đã tử vong dưới ao.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc. Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đã đến để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và tổ chức vận động ủng hộ để lo hậu sự cho các em.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk đến chia buồn, động viên gia đình 3 em.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk đến chia buồn, động viên gia đình 3 em.

Trong buổi sáng 8/5, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình.

Trước nỗi đau thương mất mát quá lớn này, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Kim Oanh đã chia buồn, động viên gia đình, người thân để lo hậu sự cho 3 cháu. Đồng thời, giao lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Ban Giám hiệu Trường TH Phan Chu Trinh phân công cán bộ, giáo viên hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các em.

Buổi sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện uỷ và lãnh đạo huyện Cư Kuin cũng đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình 3 em.

Theo thông tin từ ông Trần Văn Nhung – buôn trưởng buôn Kõ Mông A, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin, gia đình anh Nguyễn Văn Trường và vợ chị Nguyễn Thị Linh thuộc diện khó khăn. Anh chị có 5 người con, ngoài 3 cháu trai đầu đã mất, 2 cháu gái còn lại gồm một cháu học lớp 2 (cùng trường với 3 anh) và một cháu mới sinh được 7 tháng tuổi.

Còn theo các thầy, cô giáo chủ nhiệm của 3 em đang học tại Trường TH Phan Chu Trinh, cả 3 anh em đều ngoan hiền, hiếu thuận với cha mẹ. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng 3 anh em thường về giúp cha mẹ cắt cỏ cho bò, chứ không là cà, chơi ở sân bóng của xã như các bạn cùng trường. Do hoàn cảnh, 3 em cũng thường xuyên đi câu cá để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ